MỚI NHẤT :
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • Quang Hải đổ máu, Hà Nội FC giành chiến thắng nhọc trước Bình Dương

    19:07 Thứ tư 24/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã trải qua một trận đấu không dễ dàng khi làm khách đến sân của Bình Dương.

    Làm khách trên sân của Bình Dương nhưng chính các vị khách Hà Nội FC mới là những người làm chủ thế trận và tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Đức Cường. Tuy nhiên, những nỗ lực của Thành Lương hay Văn Quyết là chưa thể giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khai thông thế bế tắc.

    Trong khi đó, ngôi sao hàng đầu bên phía Hà Nội FC, Quang Hải lại bị kèm cặp rất chặt bởi các tiền vệ đối thủ và thậm chí, trong một pha tranh chấp với Tiến Linh, "người hùng U23 Việt Nam" còn bị đổ máu và phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế. 

    Quang Hải đổ máu, Hà Nội FC giành chiến thắng nhọc trước Bình Dương - Bóng Đá

    Quang Hải phải băng đầu sau khi đổ máu vì pha tranh chấp với Tiến Linh. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Quang Thịnh).  

    Dù vậy, với ưu thế chơi ép sân, cuối cùng Hà Nội FC cũng tìm được bàn mở tỷ số. Trong một pha xử lý bóng, Văn Quyết đã buộc trụ cột hàng thủ của Bình Dương, Rabo Ali phải phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức, trọng tài đã cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Rimario đã không mắc bất cứ sai lầm nào để sút tung lưới thủ môn Đức Cường, giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm kết thúc hiệp 1 với tỷ số dẫn 1-0. 

    Trở lại sau giờ nghỉ, Bình Dương cho thấy nỗ lực nhằm san bằng cách biệt. Phút 62, "đầu tàu" của đội chủ sân Gò Đậu trên hàng công, Tiến Linh có tình huống dứt điểm nguy hiểm, bóng vượt qua thủ môn Tấn Trường nhưng đáng tiếc lại đi chệch khung thành. Ngay sau đó, Văn Quyết có pha đáp trả cho Hà Nội FC nhưng Đức Cường đã kịp giải nguy, giúp Bình Dương tiếp tục nuôi hy vọng tìm lại ít nhất 1 điểm. 

    Quang Hải đổ máu, Hà Nội FC giành chiến thắng nhọc trước Bình Dương - Bóng Đá

    Tiến Linh (áo xanh) không thể giúp Bình Dương có bàn san hoà. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Quang Thịnh).  

    Phút 80, cũng lại là người gác đền đội chủ nhà chơi xuất sắc khi vô hiệu hoá tình huống dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh ở khoảng cách chừng 5m, ngăn không cho mành lưới thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn rung lên lần thứ 2. Đến phút 85, Bình Dương đứng trước cơ hội san hoà khi được hưởng quả đá phạt trước vòng 16m50 đối phương, thế nhưng, Youssouf Toure lại đưa bóng đi chạm cột dọc.

    Khoảng thời gian còn lại, dù trọng tài đã cho hiệp 2 có đến 9 phút bù giờ tuy nhiên đội chủ sân Gò Đậu vẫn không thể tìm được bàn thắng, trái lại, họ còn để Rimario có pha phản công thắng lợi để ấn định chiến thắng cho đại diện Thủ Đô. Chung cuộc, Bình Dương đành chấp nhận trắng tay trước các vị khách Hà Nội FC với tỷ số 0-2 và bỏ lỡ cơ hội bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã san bằng cách biệt điểm số với chính địch thủ và tràn trề hy vọng tiếp tục đua tranh ngôi vô địch V-League mùa này. 

    Tỷ số: Bình Dương 0-2 Hà Nội FC. 

    Ghi bàn: Rimario (31', 90+9').

    Đội hình ra sân:

    Bình Dương: Đức Cường, Tấn Tài, Thanh Long, Rabo Ali, Thiện Đức, Văn Vũ, Gustavo, Trọng Huy, Duy Khánh, Tiến Linh, Y. Toure. 

    Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Dũng, Thành Chung, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Toản, Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Rimario.

    Đăng Huy | 18:37 24/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...