Mùa giải năm nay, những hình ảnh ăn mừng kiểu này thường xuyên xuất hiện mỗi khi Man Utd phải gặp những đội bóng lớn. Thế nhưng khi đối đầu với những CLB cửa dưới, những gì Man Utd mang đến thường sự ủ dột, buồn bã. Kỳ chuyển nhượng Đông năm nay, MU đã thất bại trong thương vụ Erling Haaland. Kế hoạch thâu tóm Timo Werner cũng chẳng phải sáng sủa gì. Chính vì thế, bây giờ Man Utd đang theo đuổi Raul Jimenez. Anh được kỳ vọng sẽ là người giải quyết bài toán hàng công cho MU. Mùa này, tiền đạo người Mexico đã đóng dấu giày lên 19 bàn thắng của Wolves, trong đó có 11 lần trực tiếp ghi bàn cùng 8 pha dọn cỗ cho các đồng đội. Trong trận đấu vừa qua giữa Wolves và Man Utd, chúng ta có thể thấy rõ tài năng của Jimenez là lớn đến thế nào. Anh đã khiến các khán đài phải trầm trồ với tình huống cho Harry Maguire "ngửi khói", sau đó tung cú chuyền bóng bằng kỹ thuật Rabona cực kỳ điệu nghệ. Về thương vụ này, Man Utd được cho là có 2 lợi thế, theo Goal. Thứ nhất, đó là mối quan hệ rất tốt giữa Man Utd và siêu cò Jorge Mendes. Và thứ hai, đó là thái độ của BLĐ Wolves. Theo đó nếu Quỷ đỏ có thể đưa ra một lời đề nghị đủ hấp dẫn, khả năng là họ sẽ có được cái tên mình muốn. Rõ ràng, United đang cần một mẫu tiền đạo như Jimenez. Anh quen với lối chơi phản công, và cũng hứa hẹn sẽ là chìa khóa giúp MU thôi là "Robin Hood". Hi vọng chợ Đông này, Solskjaer sẽ có được "viên thuốc chữa bệnh" cho bài toán tấn công khiến mình đau đầu. HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Anh Tú | 13:13 06/01/2020