MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Quân bài dự bị bùng nổ, Chelsea đả bại Fulham ngay trên sân nhà

    21:23 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Đúng như dự đoán của nhiều người, The Blues đã có 90 phút chơi bóng trên cơ hoàn toàn so với đoàn quân HLV Claudio Ranieri.

    Trước cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng đấu thứ 14 Premier League 2018/2019, Chelsea có trận thắng giòn giã 4-0 với PAOK giữa tuần qua tại Europa League.

    Thầy trò HLV Maurizio Sarri quyết tâm giành trọn 3 điểm với đối thủ Fulham. Olivier Giroud sau màn trình diễn ấn tượng hồi giữa tuần đã được chiến lược gia người Ý điền tên vào đội hình xuất phát, bên cạnh đó là sự trở lại kịp thời từ ngôi sao Eden Hazard.

    Quân bài dự bị bùng nổ, Chelsea đả bại Fulham ngay trên sân nhà - Bóng Đá

    Pedro mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 4.

    Với ưu thế vượt trội hoàn toàn, Chelsea chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, N'Golo Kante có pha kiến tạo giúp Pedro khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Trước đó là sai lầm để mất bóng tai hại của Jean Michaël Seri ở giữa sân.

    Sau bàn thắng sớm, Chelsea vẫn liên tiếp tổ chức các đợt hãm thành về phía cầu môn Sergio Rico. Tuy nhiên, sự tập trung từ thủ thành người Tây Ban Nha đã giúp Fulham không để thua thêm bàn thắng nào ở 45 phút đầu tiên.

    Quân bài dự bị bùng nổ, Chelsea đả bại Fulham ngay trên sân nhà - Bóng Đá

    Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Hazard vẫn có màn trình diễn ấn tượng. 

    Trong khi đó, đoàn quân HLV Claudio Ranieri thực hiện chủ yếu các pha bóng bổng về phía cầu môn thủ thành Kepa Arrizabalaga. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất. 

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Chelsea vẫn là đội chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Lần lượt những Pedro, Marcos Alonso tạo ra các tình huống sóng gió đe dọa về phía Fulham. Sự xuất sắc, tập trung của thủ thành Rico giúp đội bóng của HLV Raineri đứng vững đến trước phút thứ 81 của trận đấu.

    Quân bài dự bị bùng nổ, Chelsea đả bại Fulham ngay trên sân nhà - Bóng Đá

    Chelsea có bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 ở phút thứ 81 trận đấu.

    Xuất phát từ pha đột phá bên cánh trái của Eden Hazard, cầu thủ vào sân thay người Ruben Loftus-Cheek có pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm làm tung nóc lưới đối phương.

    Bàn thắng đó giúp các cầu thủ áo xanh thi đấu chậm rãi và nhàn hạ hơn rất nhiều ở những phút cuối trận. Trong khi đó, Fulham vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Kepa.

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, nhà vô địch cúp FA giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-0. Một thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đại kình địch Liverpool sẽ có màn thư hùng nảy lửa với Everton và Arsenal tiếp đón Tottenham Hotspur cuối tuần này.

    Đội hình ra sân

    Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, David Luiz, Antonio Rudiger, César Azpilicueta, Jorginho, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Eden Hazard, Pedro, Olivier Giroud.

    Fulham (4-2-3-1): Sergio Rico, Maxime Le Marchand, Alfie Mawson, Denis Odoi, Cyrus Christie, Jean Michaël Seri, Calum Chambers, Ryan Sessegnon, Tom Cairney, Stefan Johansen, Aleksandar Mitrović.

    Tỉ số chung cuộc: Chelsea 2-0 Fulham.

    Anh Nguyễn | 20:55 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...