Ở mùa giải 2019/20 này, Phil Jones không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford mang về Harry Maguire, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Axel Tuanzebe.
Cựu sao Blackburn Rovers thường chỉ được ra sân ở các đấu trường như Europa League, Carabao Cup. Thế nhưng trong lần hiếm hoi được "Solsa" tin tưởng ở Premier League, chàng trai sinh năm 1992 lại mắc sai lầm ở trận hòa 3-3 trước Sheffield United.
Sự nghiệp của cầu thủ người Anh trong màu áo nửa đỏ thành Manchester cũng không có gì quá đặc biệt. Gia nhập Quỷ đỏ từ năm 2011, tuy vậy những đóng góp của Phil Jones vô cùng hạn chế khi chỉ ra sân tổng cộng 220 trận, ghi 5 bàn thắng và có 10 kiến tạo.
Chính vì điều này, trung vệ 27 tuổi đã cảm thấy tự ti và vừa đưa ra quyết định đầy bất ngờ. Nguồn tin từ The Athletic cho hay, trận đấu tri ân Phil Jones sẽ không được tổ chức, bất chấp M.U muốn đưa vào như phần thỏa thuận trong hợp đồng mới giữa đôi bên được ký hồi tháng 2.
Nguyên nhân là do ngôi sao sinh năm 1992 nghĩ mình không cống hiến được nhiều cho đội bóng, đồng thời tin rằng chỉ có bố và mẹ anh muốn tham dự. Với quyết định mới nhất, có lẽ "thánh tấu hài" sẽ rời Manchester United trong thầm lặng.
Solskjaer nói về tình hình của Paul Pogba: