Cựu cầu thủ Chris Waddle đã nói rằng ông không thể tin khi đó không phải bàn thắng dành cho Liverpool bởi bóng gần như đã đi qua vạch vôi. Bình luận viên trên BBC Radio cũng mong đợi một tín hiệu từ trọng tài Anthony Taylor nhưng thực tế đó chỉ là một pha lộn xộn trước khung thành Man City.
Sau đó, trang Twitter của Premier League đã đưa ra con số có lẽ sẽ khiến người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside rất tiếc nuối. Trái bóng chỉ còn liếm vạch vôi đúng 1.12cm trước khi trung vệ John Stones sửa sai bằng một cú ra chân phá bóng ngay trước mũi giày của Mohamed Salah.
Man City có bàn thắng mở tỉ số ở phút 40 nhưng Liverpool cũng bất ngờ tìm được bàn gỡ với cú đánh đầu cận thành của Roberto Firmino. Tuy nhiên, Leroy Sane mới là người "chốt hạ" trận đấu ở phút 72 sau pha dứt điểm hạ gục hoàn toàn Alisson.
Với chiến thắng quan trọng, Man City đã rút ngắn cách biệt với chính đối thủ trên bảng xếp hạng xuống còn 4 điểm. Cơ hội để các nhà ĐKVĐ Premier League bảo vệ thành công ngai vàng đang trở lại sáng sủa hơn bao giờ hết khi giải đấu vẫn còn một nửa chặng đường.