MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Quả bóng vàng 2018: Trò lố của người Pháp?

    09:40 Thứ sáu 23/11/2018

    BongDa.com.vn Theo nhiều nguồn tin uy tín, cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều không có tên trong danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng.

    Trang báo uy tín L’equipe tiết lộ 3 cầu thủ cuối cùng trong danh sách đề cử là Luka Modric, Raphael Varane và Kylian Mbappe. Như vậy là sau 11 năm thay nhau thống trị Quả bóng vàng, cả Messi lẫn Ronaldo đều không góp mặt trong top 3 ứng viên năm nay.

    Có thể nhận thấy 3 ứng viên năm nay đều có phong độ xuất sắc trong màu áo CLB lẫn ĐTQG ở mùa giải năm ngoái. Luka Modric trước đó 2 lần giành chiến thắng ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do FIFA và UEFA tổ chức đang được xem là cái tên sáng giá nhất cho giải thưởng Quả bóng vàng danh giá năm nay.

     - Bóng Đá

     Rò rỉ 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu QBV.

    2 cái tên còn lại là Kylian Mbappe và Raphael Varane đều vừa cùng tuyển Pháp đoạt chức vô địch World Cup trên đất Nga. Quả bóng vàng là giải thưởng do tạp chí France Football – tờ tạp chí của nước Pháp tổ chức, vậy liệu có sự ưu ái nào trong đây?

    Các ứng viên có nửa đầu mùa giải năm nay để chạy đua cho những lá phiếu bình chọn. Không thể phủ nhận Raphael Varane có mùa bóng 2017/18 chói sáng trong màu áo Real Madrid và tuyển Pháp, tuy nhiên anh lại đang là thảm họa trong chuỗi thành tích tệ hại của Kền kền trắng kể từ khi mùa 2018/19 khởi tranh.

    Trong khi đó Mbappe đang ngày một tiến bộ trong màu áo PSG, nhưng Ligue 1 rõ ràng là giải đấu có mức cạnh tranh thấp hơn so với giải Ngoại hạng hay La Liga. Lấy màn trình diễn của tiền đạo trẻ này ở World Cup để đưa anh vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng là sự ưu ái có phần thái quá của tờ tạp chí nước Pháp.

     - Bóng Đá

    Messi - Ronaldo dù đang chói sáng vẫn không có tên. 

    Trong khi đó Cristiano Ronaldo và Leo Messi dù không thành công cùng ĐTQG nhưng màn trình diễn của họ ở cấp độ CLB từ mùa giải năm ngoái đến năm nay vẫn hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Mùa giải 2017/2018 chứng kiến hiệu suất làm bàn đáng kinh ngạc của Ronaldo khi anh ghi 44 bàn sau 44 trận. Champions League mới là đấu trường CR7 tỏa sáng rực rỡ. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong tất cả 6 bàn ở vòng bảng, để rồi kết thúc mùa giải với 15 bàn cùng chức vô địch và trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu của đấu trường châu Âu 6 lần liên tiếp.

    Messi không hề kém cạnh khi đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 34 pha lập công ở La Liga, giúp Barca đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội. Ở mùa giải năm nay anh cũng đang “gieo rắc” nỗi kinh hoàng khi có 9 bàn tại La Liga và 5 bàn tại Champions League. Ronaldo cũng không hề kém cạnh khi có 9 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo trên mọi đấu trường trong màu áo Juventus.

    Rõ ràng giải thưởng Quả bóng vàng năm nay đang bị biến thành trò chơi riêng của người Pháp. Danh hiệu này khi đã mất đi tính công bằng thì liệu nó có còn xứng đáng là giải thưởng cá nhân danh giá nhất mà các cầu thủ đều khao khát?

    Endo | 09:40 23/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...