MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Quả bóng vàng 2018: Modric rồi sẽ ngậm trái đắng như Sneijder

    19:30 Thứ tư 10/10/2018

    BongDa.com.vn Tạp chí France Football vừa công bố danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng 2018. Trong quá khứ chủ nhân của danh hiệu này không ít lần gây tranh cãi.

    Ngay cả danh sách rút gọn cũng bị xem là trò cười khi có sự xuất hiện của Karim Benzema hay Luis Suarez, những tiền đạo có phong độ kém cỏi ở mùa giải vừa qua. Trong khi những cái tên khác như Samuel Umtiti, Robert Lewandowski hay De Gea lại vắng mặt.

    Nếu như tiêu chí bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của UEFA và FIFA khá rõ ràng, công bằng nên người ta có thể dễ dàng đoán được chủ nhân của giải thưởng đó thì danh hiệu Quả bóng vàng lại là một vấn đề khác. Kể từ khi tách biệt với FIFA vào năm 2016, tiêu chí bầu chọn của giải thưởng France Football cũng trở lại như cũ là chỉ dành lá phiếu cho các nhà báo thể thao trên thế giới.

     - Bóng Đá

     Quả bóng vàng từ lâu là cuộc chơi riêng của Messi và Ronaldo.

    Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, giải thưởng Quả bóng vàng chỉ là cuộc chơi của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cầu thủ cuối cùng đoạt giải thưởng này không phải hai cái tên trên là Ricardo Kaka đã là vào năm 2007. Chính vì vậy khó có một cái tên nào có thể lật đổ Mess và Ronaldo khi hai siêu sao này vẫn đang cho thây sự khác biệt so với phần còn lại.

    Cristiano Ronaldo đang tỏ ra thất thế hơn cả vì đang dính vào scandal hiếp dâm khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng trầm trọng. Trong khi đó Lionel Messi vẫn đang duy trì màn trình diễn chói sáng trong màu áo Barcelona. Nhiều người vẫn đặt niềm tin Luka Modric sẽ lần thứ 3 đánh bại CR7 và M10, tuy nhiên khả năng đó khá thấp.

    Giải thưởng Quả bóng vàng từ lâu đã đặt nghi vấn liệu nó mang tính chất thương mại hơn là vinh danh một cá nhân xuất sắc. Messi và Ronaldo đều là những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đại diện cho nhiều thương hiệu hàng đầu toàn cầu. Vì lẽ đó người chiến thắng chỉ gọi tên một trong hai siêu sao kia. Họ hiện đang ‘hòa’ nhau khi mỗi người đều sở hữu 5 Quả bóng vàng.

     - Bóng Đá

    Modric và Sneijder đang có nét tương đồng đến kỳ lạ. 

    Mọi dẫn chứng đều cho thấy Lionel Messi mới là ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng này. Nhìn vào Luka Modric hiện tại khiến mọi người đều liên tưởng đến trường hợp của Wesley Sneijder vào năm 2010, thậm chí hai tiền vệ tài năng này đểu có những điểm rất tương đồng.

    Nếu như Modric giúp Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League và sau đó dẫn dắt Croatia vào đến trận chung kết World Cup 2018 và thất bại trước tuyển Pháp thì Sneijder cũng đưa Inter đoạt chiếc cúp bạc châu Âu và trở thành Á quân của kỳ World Cup 2010. Cả hai đều chơi ở trung tâm hàng tiền vệ và là hạt nhân chính điều tiết lối chơi cho toàn đội. Kết quả vào năm 2010, Sneijder dù chơi rất xuất sắc nhưng Messi mới là cái tên được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng.

    Viễn cảnh đó hoàn toàn có thể lặp lại với Luka Modric, cho dù anh chiến thắng thuyết phục trong buổi Gala trao giải của UEFA và FIFA. Một nhà báo người Anh khi được hỏi về khả năng đoạt Quả bóng vàng của Mohamed Salah, ông cho biết rằng: “Muốn đoạt Quả bóng vàng, đầu tiên họ phải tên ‘Messi’ hoặc ‘Ronaldo’!”

    Endo | 18:13 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...