MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • PSG vào bán kết, Neymar nói lời công bằng với Atalanta

    10:32 Thứ năm 13/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn PSG đã nỗ lực đến những phút cuối cùng và có vé vào bán kết. Song, Atalanta cũng xứng đáng được ngợi khen.

     

    PSG chuẩn bị cho trận đấu với Atalanta

    Rạng sáng nay (13/8), trận tứ kết UEFA Champions League đầu tiên đã diễn ra giữa PSG và Atalanta tại Estadio da Luz. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng không ai dám đảm bảo thầy trò ông Thomas Tuchel sẽ giành chiến thắng bởi đối thủ của họ đã thể hiện phong độ ấn tượng trong suốt thời gian qua.

    Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Atalanta đã tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Keylor Navas. Phút thứ 26, họ đã có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Mario Pasalic. Từ đây, La Dea tiếp tục làm chủ trận đấu.

    Tuy nhiên, họ đã không gặp may khi đội trưởng Alejandro Gomez gặp chấn thương, phải rời sân ở phút 58. Tận dụng lợi thế này, PSG đã nỗ lực tấn công. Cuối cùng, đến những phút bù giờ, Marquinhos và Eric Maxim Choupo-Moting đã mang về 2 bàn thắng, giúp Le Parisiens hoàn tất cuộc lội ngược dòng và giành vé vào chơi ở bán kết.

    Neymar:

     Neymar trong trận đấu với Atalanta.

    Mặc dù phải nhận thất bại nhưng Atalanta vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Canal+, Neymar đã chia sẻ:

    Atalanta thực sự làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên, họ luôn khiến cho đối thủ phải bất ngờ. Atalanta rất nỗ lực và đáng được khen ngợi. Song, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại dù chỉ trong 1 giây.”

    Faro | 10:02 13/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...