Đây là một tuần lễ mà các đội bóng lớn của châu Âu gặp nhiều khó khăn trước các đội bóng nhỏ. Ở vòng bảng Champions League, Bayern Munich và Man City gặp nhiều khó khăn trước Anderlecht, Feyenoord. Manchester United thua Basel, Liverpool bị Sevilla cầm hòa.
Không dễ cho các chiến thắng đậm, chứ đừng nói là thảm sát. Nhưng PSG, một lần nữa, làm được điều này trước Celtic của HLV Brendan Rodgers, một đội bóng vẫn đang "vô đối" tại Scotland.
Celtic thống trị bóng đá quốc nội Scotland khi phá kỷ lục đã tồn tại 100 năm ở bóng đá Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Họ đã đi vào lịch sử của bóng đá Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với kỷ lục 64 trận bất bại (phá kỷ lục 62 trận bất bại được thiết lập vào năm... 1917 của chính Celtic).
Nhưng trước PSG, Celtic chỉ là một đội bóng ở hạng đấu rất, rất thấp. PSG nã vào lưới đối thủ 7-1 theo cái cách không thể tệ hại hơn cho Celtic. Ngoại trừ pha bóng xuất thần của tiền đạo Moussa Dembele đầu trận, Celtic chịu trận khi Neymar (2 bàn), Cavani (2 bàn), Mbappé, Verratti, và Dani Alves nổ súng.
Mọi ngôi sao lớn nhất của PSG đều sút tung lưới đối thủ, và hầu hết trong số đó đều là những siêu phẩm. PSG càng ngày càng khiến người ta khiếp sợ, bởi cái cách họ đè bẹp mọi đối thủ trên đường đi. Khi PSG và các ngôi sao trăm triệu euro của họ tỏa sáng, không ai có thể cản.
Sau trận, HLV trưởng Celtic Brendan Rodgers bảo họ từng thua trước Barcelona 7 bàn, nhưng nó cũng không đau đớn bằng thất bại này. PSG biến Celtic trở thành một đứa nhóc trong võ đài hạng nặng. Celtic đã cố chơi phòng ngự thật thấp, đặc biệt khi có bàn mở tỷ số.
5 trung vệ đã được dựng nên, nhưng họ chẳng thể làm gì. "Các người muốn chúng tôi chơi với 7 hậu vệ chăng?" Rodgers khó chịu nói. PSG đơn giản là sở hữu sức mạnh quá khủng khiếp. Với 24 bàn thắng, PSG trở thành đội bóng có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử vòng bảng Champions League, dù vẫn còn một trận chưa thi đấu.
Brendan Rodgers: Thật nhục nhã... nhưng PSG sẽ vào chung kết
"Quá đau đớn. Quá nhục nhã. Chúng tôi từng để thua Barcelona tới 7 bàn, nhưng có nhiều thời điểm chúng tôi vẫn cảm thấy mình thi đấu tốt. PSG đã chơi một trận đấu quá tuyệt vời. Họ luôn tỏ ra nguy hiểm và có thể ghi bàn từ mọi góc độ.
Tôi thất vọng nhưng vẫn tự hào về cầu thủ của mình. Chúng tôi đã không bỏ cuộc, đó là bởi vì họ chơi quá hay mà thôi. Họ là đội bóng tốt nhất của những kẻ tốt nhất thế giới vào lúc này. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không vào tới chung kết Champions League mùa này."
Highlights trận đấu: