MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • PSG mua Neymar: "Luật công bằng tài chính" chỉ là giấy lộn

    15:13 Chủ nhật 30/07/2017

    BongDa.com.vn Neymar đến PSG chỉ còn vấn đề thời gian. Đây sẽ là thương vụ kinh thiên động địa trong lịch sử bóng đá thế giới. Bởi, rất rất nhiều tiền sẽ được ném ra.

    Paris Saint-Germain sẽ chấp nhận trả 222 triệu euro (tương đương 196 triệu bảng) để Neymar mua lại hợp đồng. Tổng chi phí cho vụ này có thể lên tới nửa tỷ euro. Vậy Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP) của UEFA sẽ hành xử với PSG thế nào?

    PSG mua Neymar:

    Paris Saint-Germain sẽ chấp nhận trả 222 triệu euro (tương đương 196 triệu bảng) để Neymar mua lại hợp đồng.

    L'Equipe, một trong những tờ báo hàng đầu của Pháp đã liên lạc với UEFA, và nhận được câu trả lời: "PSG sẽ được UEFA 'chăm sóc' đặc biệt, giống như những gì họ đang làm với Manchester City và AC Milan."

    Danh sách đen của UEFA

    "PSG không còn bị giới hạn bởi FFP như trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm," Andrea Traverso - chủ tịch ủy ban theo dõi FFP của UEFA nói. Theo báo chí Anh, UEFA đã đưa Manchester City vào danh sách "đen", theo dõi việc tuân thủ nghiêm luật Công bằng tài chính (FFP). Sau Man City, PSG (khi hoàn tất vụ Neymar) và AC Milan là các CLB tiếp theo.

    Nếu Man City đã chi tới 220 triệu bảng (tương đương 245 triệu euro), và trở thành một trong những đội tiêu tiền nhiều nhất châu Âu Hè này. Thì PSG, với Neymar sẽ phá vỡ mọi quy tắc chuyển nhượng thông thường lẫn tiền lương.

    Vào tháng 9/2009, UEFA cho ra đời Luật Công bằng tài chính (Financial Fair Play – FFP) “nhằm ngăn cản các CLB chi tiêu vượt quá số tiền họ kiếm ra.” Kể từ mùa giải 2013-14, FFP chính thức có hiệu lực và các CLB không đáp ứng quy định sẽ bị phạt, với mức nặng nhất là cấm tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức.

    Năm 2014, chính PSG và Man City bị phạt bởi vi phạm FFP. Nhưng mức phạt chỉ là 60 triệu euro tiền phạt, cắt giảm danh sách thi đấu Champions League xuống từ 25 còn 21 cầu thủ.

    PSG mua Neymar:

     

    "Luật công bằng tài chính" chỉ là giấy lộn

    Luật công bằng tài chính (Financial Fair Play - FFP), từng là rắc rối với các đại gia "mới nổi" trong vài năm trước, khi UEFA ra quy định năm 2014. Nhưng cho tới lúc này, những ông lớn thật sự như Manchester City hay PSG đều đã lách luật thành công, nhờ các hợp đồng tài trợ "ngầm" khủng khiếp.

    Vì thế, đến chính Andrea Traverso cũng không tin tưởng và khả năng UEFA "có thể làm gì" với PSG. "Tôi biết tác động của vụ Neymar, nhưng rất khó để phán xét bởi nó là thương vụ trong thời gian dài. Tôi không biết kế hoạch của PSG. Thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa, và họ có thể bán 1, 2 hoặc 3 4 cầu thủ để cân bằng ngân sách. Tôi nghĩ họ sẽ làm tốt."

    "Tất cả mọi CLB đều được đối xử như nhau. Bạn nói PSG và Man City nên bị trừng phạt, nhưng tôi có thể nói cả Inter Milan và Roma cũng tương tự. Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng thế."

    Oryx Qatar Sports Investments, quỹ đầu tư của Qatar đã tài trợ cho PSG số tiền gấp hơn 30% tổng thu nhập của họ. UEFA đã tuyên bố điều tra, nhưng không thể tìm ra bằng chứng.

    222 triệu euro sẽ hơn gấp đôi số tiền Manchester United bỏ ra cho Paul Pogba năm 2016 (89 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro), và gấp 2.5 lần số tiền Real Madrid bỏ ra cho Cristiano Ronaldo vào năm 2009. Lưu ý rằng, PSG là đội không nằm trong top 10 CLB bóng đá giàu nhất thế giới.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 08:43 29/07/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...