MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • PSG hạ MU: Khi gã nhà giàu Pháp có bản lĩnh đội bóng lớn

    23:44 Thứ tư 13/02/2019

    "Bây giờ, chúng tôi đã cảm thấy điều đặc biệt", HLV Thomas Tuchel của PSG thốt lên sau khi đội nhà đánh bại MU ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

    "Điều đặc biệt" ở đây là cách PSG ca khúc khải hoàn trước MU đang hồi sinh tại giải Ngoại hạng Anh và hừng hực khí thế. Đội bóng nước Pháp lúc này chơi bóng bằng tinh thần tập thể cao. Họ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

    Mới nửa tháng trước, bầu trời như đóng sập với người Paris khi Neymar khập khễnh rời sân Strasbourg. Bất ổn đã xảy ra với đôi chân kỳ diệu của ngôi sao người Brazil. Anh bị gãy ngón chân, đối mặt nguy cơ lớn nghỉ vài tuần.

    Đó chưa phải điều tồi tệ nhất. PSG đến thành Manchester mà không Edinson Cavani. Hai họng súng lợi hại nhất vắng mặt, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt những cổ động viên đại diện nước Pháp. Họ còn mỗi Kylian Mbappe và Angel di Maria đáng xem.

    Đã vậy, đối thủ lại là MU. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, khí chất "Quỷ đỏ" đã trở lại. Họ thắng 10/11 trận gần đây. Trước giờ bóng lăn, tất cả đều mơ mộng với Solskjaer. Họ tin "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" sẽ viết lên câu chuyện cổ tích như Zinedine Zidane đã từng.

    Không Neymar chẳng sao

    Một PSG rệu rã nhân sự phải vào hang "Quỷ" và đại chiến với binh đoàn đang có tinh thần lên cao. Nhưng sau 90 phút, đẳng cấp của gã nhà Pháp đã được khẳng định. PSG đánh bại MU 2-0.

     - Bóng Đá

     Mbappe theo miêu tả của tờ Marca đã làm cổ động viên tạm quên đi Neymar.

    Tỷ số có lẽ đậm hơn nếu những chân sút của họ không phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Mọi thứ có thể đã hoàn toàn chấm hết với MU sau 90 phút tại sân Old Trafford.

    PSG thắng MU vì họ xứng đáng với điều đó. Đó là một màn trình diễn rất nỗ lực của toàn bộ cầu thủ. Không Neymar, Mbappe dùng tốc độ tra tấn hàng thủ MU và ghi bàn.

    Còn Angel di Maria khiến những chiêu trò là tiếng la ó, rồi ném chai bia của CĐV nước Anh trở nên vô nghĩa với hai pha kiến tạo đẹp mắt.

    Cách đội bóng nước Pháp quật ngã đối thủ hệt cách họ từng giành chiến thắng trước một "Quỷ đỏ" khác hồi năm ngoái, là Liverpool. Khi ấy, thầy trò Thomas Tuchel ca khúc khải hoàn không chỉ bởi tài năng của Neymar, hay tốc độ trong đôi chân Mbappe. Ngược lại, cả đội làm điều đó.

     - Bóng Đá

     Angel di Maria có hai pha kiến tạo xuất sắc giúp PSG hạ MU 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 13/2.

    Trên sân Old Trafford, Thomas Tuchel tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ông để Marquinhos, một hậu vệ, chơi như tiền vệ phòng ngự và nhận nhiệm vụ phong tỏa tầm hoạt động của Paul Pogba. Kết quả là tiền vệ người Pháp chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Trong khi đó, Marco Verratti di chuyển lên xuống liên tục. Anh như cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Tiền vệ người Italy hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với 3 tình huống tắc bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93%. Trang ESPN đã chấm chàng tiền vệ chỉ cao 1,65 m số điểm 9, cao nhất trận.

    Không Neymar, PSG có Mbappe. Để ngăn chặn Pogba, Marquinhos không ngại trở thành tiền vệ bất đắc dĩ. Anh bóp nghẹt bộ não bên phía đối thủ.

    Và PSG đánh bại được MU như vậy. Tất cả nhờ vào nỗ lực tuyệt vời của cả tập thể. Không Neymar, không sao cả vì đội bóng giờ là một khối thống nhất.

     - Bóng Đá

     Biểu đồ nhiệt di chuyển của Marco Verratti (phải) trong trận gặp MU. 

    PSG giờ là đội bóng rất đáng xem

    Hạ MU với cách biệt 2 bàn ngay ở sào huyệt đối thủ giúp PSG tiến bước dài đến trận tứ kết Champions League. Mà trong trận lượt về, họ lại được chơi tại sân Công viên các Hoàng tử. Chân trời đang rộng mở với đội bóng nước Pháp.

    PSG đã thật sự làm được điều đặc biệt, như cách Thomas Tuchel chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu. Đó là PSG bây giờ bắt đầu biết chơi bóng như khối thống nhất và vượt qua những thử thách, dù chông gai nhất.

    Có lẽ hãy còn quá sớm để nói gã nhà giàu nước Pháp đã trở thành thế lực mới của bóng đá thế giới, tuy nhiên những gì thể hiện trước MU cho thấy CLB dần có chuyển biến tích cực.

    Nếu những mùa trước rắc rối nội bộ làm khổ PSG thì mùa này điều đó biến mất. Thomas Tuchel với bàn tay sắt đã dẹp yên mọi thứ. Ông thầy người Đức không ngại nhắc nhở Mbappe vì đi tập muộn hay quở trách Verratti khi anh này sử dụng nước uống có gas, điều tối kỵ với cầu thủ chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Màn trình diễn của PSG đã tiến bộ rất nhiều.

    PSG hãy còn trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại sau chiến thắng trước MU. Đơn giản thôi, ngay cả khi phải ra sân với đội hình què quặt, và lại chơi trên sân khách, họ vẫn biết cách để vượt qua khó khăn. Đội bóng thủ đô Paris chưa vươn tầm như Real hay Barca, song đã tiến bộ rất nhiều.

    Tới đây, họ sẽ có sự trở lại của Neymar, một cầu thủ quan trọng. Bất cứ nơi nào tiền đạo người Brazil đặt chân tới, anh sẽ tăng cường sức mạnh cho CLB ấy. PSG muốn vô địch Champions League, dĩ nhiên họ phải cần Neymar.

    Nhưng cựu sao Barcelona chỉ là nhân tố phụ vì công thức giúp PSG tiến xa nằm ở chính HLV Tuchel. Chiến lược gia người Đức giữa vòng vây khó khăn vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng. Đây là điều PSG còn thiếu trong nhiều năm qua.

    Rồi đây, PSG sẽ là đội bóng rất thú vị ở Champions League mùa này.

    Nguyên Trí | 18:56 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...