AC Milan đã hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian qua. Kể từ khi Zlatan Ibrahimovic trở về San Siro, đội bóng áo sọc đỏ đen đã thi đấu 4 trận với thành tích 3 thắng 1 hòa. Hiện tại, Rossoneri đang đứng thứ 8 ở Serie A và chỉ còn kém nhóm giành quyền tham dự cúp châu Âu vỏn vẹn 2 điểm. Bên cạnh đó, họ cũng đã tiến vào tứ kết Coppa Italia và sẽ chạm trán Torino ở trận đấu sắp tới.
Mặc dù vậy, phòng thay đồ của AC Milan vẫn đang trở nên căng thẳng bởi không phải cầu thủ nào cũng tin tưởng vào đội bóng của mình. Fabio Borini đã yêu cầu ban lãnh đạo thanh lý hợp đồng và sau đó tự do đàm phán với Hellas Verona. Giacomo Bonaventura cũng tỏ ra lưỡng lự trong việc cam kết tương lai tại San Siro. Người đại diện của Suso đã đến Casa Milan để bày tỏ mong muốn đưa tiền đạo người Tây Ban Nha hồi hương.
Mới đây, đến lượt Lucas Paqueta “làm loạn”. Theo La Gazzetta dello Sport, tiền vệ người Brazil đã yêu cầu HLV Stefano Pioli không điền tên mình vào danh sách tham dự trận đấu với Brescia vào cuối tuần này. Cựu sao Flamengo từng nằm trong diện “không phải để bán” sau màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải trước. Tuy nhiên, anh đã sa sút phong độ thảm hại dưới thời Marco Giampaolo và hiện tại cũng không còn giữ được vị trí trong đội hình của Stefano Pioli.
Biết được điều này, PSG sẽ cảm thấy rất mừng. Giám đốc thể thao Leonardo rất muốn đưa Lucas Paqueta về Parc des Princes. Song, phía AC Milan cũng tỏ ra rất cương quyết. Họ chỉ chấp nhận bán tiền vệ người Brazil nếu nhận được 35 triệu euro.
(*) Những bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic trong màu áo AC Milan: