MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Premier League đối mặt 'binh biến' lớn bậc nhất lịch sử

    05:02 Thứ bảy 15/02/2020 | 6

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã ban hành lệnh cấm tham dự các sân chơi ở lục địa già đối với Man City trong vòng 2 năm tới.

    Chiều tối ngày 14/2 (giờ quốc tế), cơ quan bóng đá quyền lực nhất Châu Âu đã đưa ra thông báo chấn động về Man City. Ngay sau đó, trang chủ đội bóng ở miền bắc nước Anh cũng xác nhận sự kiện buồn bã với tâm trạng thất vọng, và sẽ nhanh chóng làm đơn kháng cao lên Tòa án thể thao quốc tế.

    Điều này có nghĩa, The Citizens vẫn còn cơ hội "lật kèo" và tham dự Champions League vào mùa tới, nhưng hy vọng đó thực sự rất mong manh, nếu biết rằng UEFA đã truy tố họ nhiều sai phạm trong vòng 4 năm (từ 2012 đến 2016), thời điểm đội bóng này bắt đầu hành trình đầu tiên ở trời Âu.

    CHÍNH THỨC: UEFA 'giáng tội', Man City gặp đại họa ở Champions League - Bóng Đá

    Man City bị cấm nhưng điều đó không ảnh hưởng tới suất dự CL của EPL.

    Nếu xét đến khả năng xấu nhất, Man City buộc phải chấp hành án phạt. Và viễn cảnh này sẽ tạo ra một cuộc 'binh biến' cực lớn trong phần còn lại của mùa giải năm nay tại Premier League. Cụ thể, hai tấm vé dự Champions League đầu tiên khả năng cao thuộc về Liverpool và Leicester City...

    Suất kế tiếp sẽ dành cho đại diện đứng thứ 4 hiện đang được Chelsea nắm giữ, trong khi cơ hội cuối cùng dù chỉ là vòng sơ loại Champions League, nhưng 2 vị trí này mới được coi như "drama" đặc biệt trong vòng vài tháng tới, bởi có đến 5 hoặc 6 đại diện sẽ chiến đấu để sở hữu vinh dự!

    Man Utd kém 6 điểm so với Chelsea, giờ đây chỉ cần nghĩ tới Sheffield. Những đội khác như Everton, Wolves, Tottenham đều mừng thầm khi khoảng cách giữa họ có thể san lấp bất cứ lúc nào trong 12 vòng đấu còn lại. Tất nhiên, chúng ta chưa tính đến 2 con đường từ các chức vô địch ở Châu Âu.

    XONG! Man City bị vùi dập, Premier League diễn ra 'binh biến khủng khiếp' - Bóng Đá

     Khu vực khoanh đỏ chắc chắn sẽ nóng hơn cả núi lửa trong thời gian tới.

    Trong trường hợp 'chỉ có một đội bóng đăng quang tại lục địa già mùa này và không nằm trong nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League', nghĩa là nước Anh sẽ có 5 đại diện tham dự Champions League mùa tới (Các vị trí 1, 2, 4, 5, và ĐKVĐ UEL hoặc UCL).

    Trường hợp thứ hai, 'viễn cảnh mùa trước xảy ra (nước Anh thống trị Châu Âu) và một nhà ĐKVĐ không nằm trong nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League', nghĩa là nước Anh cũng sẽ có 5 đại diện dự CL (Các vị trí 1, 2, 4, 5, và ĐKVĐ UEL hoặc UCL).

    Trường hợp thứ ba, 'nước Anh thống trị Châu Âu nhưng hai nhà ĐKVĐ đều cán đích trong TOP 5 Premier League (đã loại viễn cảnh Man City lên ngôi)', nghĩa là nước Anh sẽ chỉ có 4 đại diện dự CL (Các vị trí 1, 2, 4, 5 - đã bao gồm các nhà ĐKVĐ Châu Âu).

    XONG! Vì Man City, binh biến khủng khiếp ở Premier League - Bóng Đá

     Nhiều đội bóng sẽ 'giẫm đạp' lên nhau chỉ để giành vị trí thứ 5.

    Nói tóm lại, việc Man City bị loại khỏi cuộc chơi Champions League mùa tới đang khiến làng bóng đá ở xứ sương mù "hỗn loạn" theo nhiều khía cạnh khác nhau. Dù vậy, rõ ràng đội chủ sân Etihad chẳng thể vui vẻ, trong khi các đối thủ phía dưới đều được tiếp thêm động lực trong thời gian tới.

    Man City vs Basel:

    Trung Quân | 04:32 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...