Nhận trọng trách thực hiện quả 11m cho Man Utd sau tình huống Anthony Martial bị đốn ngã trong vòng cấm ở phút 27, Paul Pogba đã rất tự tin trong pha lấy đà và khoang thai sút bóng. Thế nhưng sự tự tin của anh đã không làm cho Jordan Pickford nao núng và thủ thành số 1 của ĐT Anh đã tung người đúng hướng cản phá cú sút của Pogba.
Rất may cho cựu tiền vệ Juventus khi bóng bật ra lại đi vào đúng tầm chân và anh dễ dàng đặt lòng đưa bóng vào lưới Everton trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của các CĐV nhà. Bàn thắng quan trọng này tỷ số này đã mở ra chiến thắng 2-1 xứng đáng cho Man Utd.
Sau trận đấu, Pogba đã có những chia sẻ về tình huống này trên Sky Sports: "Tôi đã rất may mắn, phải công nhận điều đó. Nhưng quan trọng tôi đã ghi bàn, đã mang về lợi thế cho CLB.
Bước lên bắt đà tôi đã bắt đầu thấy một gánh nặng trên vai vì đây là một cơ hội mười mươi trong khi tỷ số trận đấu đang là 0-0. Và khi bạn sút bóng và bị ngăn cản, cảm giác đó thật tồi tệ. Song bóng lại đến chân tôi như một đặc ân và tôi đã không bỏ lỡ một lần nào nữa.
Có lẽ, tôi nên tập sút penalty nhiều hơn, đổi góc sút để thêm sự tự tin cho những lần sau."