MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Pogba thì sao cũng được, nhưng đừng để "vị thánh" của Man Utd ra đi

    18:07 Chủ nhật 31/03/2019 | 12

    BongDa.com.vn Có lẽ Pogba đã hướng tâm trí của mình tới Real, nhưng một công thần khác thì vẫn để trái tim ở lại Nhà hát của những giấc mơ.

    Vậy là Manchester United đã có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của Ole Gunnar Solskjaer trên cương vị huấn luyện viên chính thức. Dẫu vậy chứng kiến những gì các cầu thủ đã thể hiện, người hâm mộ có quyền lo lắng. Tất nhiên, Quỷ đỏ vẫn có lý do để bào chữa cho màn trình diễn nhọc nhằn của mình trước Watford khi một số cầu thủ của họ đã phải trở lại để phục vụ đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Thế nhưng riêng trường hợp của Paul Pogba, sẽ là chẳng vô lý khi nói rằng số 6 của MU đã bị phân tâm bởi câu chuyện chuyển nhượng liên quan tới Real Madrid.

    Thời điểm hiện tại là lúc mà các câu lạc bộ lớn khắp châu Âu bắt đầu triển khai những kế hoạch "cướp người" của mình. Và với Man Utd, trong khi chưa có tiến triển nào với những mục tiêu của mình, thì ngoài Pogba, họ đang đứng trước nguy cơ mất thêm một ngôi sao quan trọng khác, đó là David de Gea. Theo nhiều thông tin, Paris Saint Germain sẵn sàng đáp ứng mức lương khủng 500,000 bảng/tuần của thủ thành người Tây Ban Nha, trong khi phía thượng tầng Old Trafford chỉ mới dừng lại ở con số 350,000 bảng/tuần. 

    Pogba thì sao cũng được, nhưng đừng để

    Pogba có lẽ đã hướng tâm trí của mình tới Real Madrid.

    Có thể hiểu được tại sao phía MU lại ngần ngại trong việc biến De Gea trở thành cầu thủ hưởng lương cao số 1 Premier League. Quỹ lương của họ hiện tại đã rất lớn rồi, và với việc Hè tới Nhà hát của những giấc mơ được dự báo là sẽ đón chào thêm một vài "sao hạng A", hiển nhiên câu chuyện tài chính sẽ là điều được cân đo đong đếm một cách vô cùng kỹ lưỡng.

    Dẫu vậy, có lẽ sẽ là một sai lầm khủng khiếp nếu Man Utd không kiên quyết giữ chân David de Gea đến cùng. Hè tới, nhiều khả năng họ sẽ được giải phóng phần nào quỹ lương từ việc Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ phải ra đi, và nếu cần thiết thì đội chủ sân Old Trafford có thể để cả Paul Pogba tới Real Madrid. 

    Pogba thì sao cũng được, nhưng đừng để

    Dù có phải trả giá thế nào, Man Utd cũng phải giữ De Gea lại bằng mọi giá.

    Tất nhiên, vai trò của số 6 là rất quan trọng, và tài năng của tuyển thủ Pháp cũng là như vậy. Nhưng có lẽ lòng trung thành với Manchester United là thứ mà Pogba không có được. Thực tế là chẳng phải chỉ ở mỗi trận đấu vừa qua trước Watford mà ngay trong hai trận đấu với Wolves và Arsenal, thậm chí là ở cả trận lượt đi Champions League với PSG, cựu sao Juventus cũng đã trình diễn một bộ mặt đáng quên.

    Trong khi đó ở chiều ngược lại, David de Gea dù cũng bị cả Real Madrid lẫn PSG ra sức chèo kéo, thế nhưng thủ thành người Tây Ban Nha luôn cho thấy được phong độ tương đối ổn định trên sân cỏ. Điều này cho thấy ở De Gea chẳng những có đẳng cấp mà MU sẽ chẳng thể tìm ở đâu khác, sự chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ, mà còn là tình cảm với nơi đã gắn bó cùng anh trong suốt 8 năm qua. Và chỉ riêng sự khác biệt ấy cũng là đủ để thượng tầng đội bóng làm rõ lập trường với hai cầu thủ này: Pogba thì sao cũng được, nhưng "vị thánh" của Man Utd thì nhất quyết không được để ra đi.

    Anh Tú | 17:00 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...