Những ngày vừa qua, truyền thông quốc tế vẫn xôn xao với thông tin liên quan đến tương lai của Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp liên tiếp dính chấn thương, vắng mặt trong đội hình Manchester United. Ở trận đấu với Arsenal, khi mà đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer thua Pháo thủ thành London 0-2, Pogba cũng vắng mặt. Lý do được nhà cầm quân người Na Uy đưa ra là vì, Pogba dính 1 chấn thương khác và phải phẫu thuật.
Rõ ràng, tương lai của Pogba ở M.U vẫn rất mù mịt. Hàng loạt nguồn tin từ Tây Ban Nha lẫn xứ sở sương mù cho hay, Pogba không còn muốn chơi ở Old Trafford, sẽ tìm mọi cách rời Nhà hát của những giấc mơ trong thời gian tới. Đối diện với viễn cảnh này, tiền vệ sinh năm 1993 nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid, đội bóng luôn theo sát và đưa ra những lời chèo kéo từ suốt mùa hè 2019 đến nay.
Mặc dù vậy, khi được hỏi về trường hợp của Paul Pogba trong buổi họp báo trước trận đấu với Getafe, HLV Zidane đã trả lời đầy khôn ngoan:
"Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ của đội bóng khác. Tôi được biết Pogba đang chấn thương và hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại. Tôi chỉ tập trung vào những cầu thủ của mình."
Rõ ràng, có lẽ HLV Zidane đã rút kinh nghiệm sau lần "vạ miệng" tai tiếng về trường hợp của Kylian Mbappe. Giờ đây, phải chăng không cần HLV Zidane nói nhiều, thượng tầng Real cũng sẽ nỗ lực hết sức, âm thầm đưa Pogba về Madrid?
Xem đường chuyền dài xuất sắc của Pogba: