MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Pogba mâu thuẫn Mourinho: Cuộc chiến của những cái tôi

    19:33 Thứ năm 27/09/2018

    Căng thẳng giữa Jose Mourinho và Paul Pogba đã lên đến đỉnh điểm. Manchester United giờ buộc phải chọn giữa một trong hai yếu nhân này nếu muốn mùa giải 2018/19 đi đúng lộ trình.

    Không cần đợi tới khi Mourinho tước quyền đeo băng đội trưởng của Pogba hay mới nhất là hằm hè nhau trên sân tập thì tất cả mới biết giữa hai con người này có mâu thuẫn. Sự thật là những bất đồng về quan điểm bóng đá lẫn cả cách làm việc đã chia cắt Mourinho và Pogba từ khá lâu.

    Những mâu thuẫn được cả thế giới thấy vào lúc này chỉ là là những giọt nước đầu tiên tràn ly kiên nhẫn của cả Pogba lẫn Mourinho về nhau mà thôi.

    Pogba lườm nguýt Mourinho trong buổi tập mới nhất Tiền vệ người Pháp đang hân hoan bỗng nhiên tắt nụ cười và gửi đến HLV Mourinho những ánh nhìn hình viên đạn.

    Mourinho đã cố gắng để “cải tạo” Pogba

    Frank Lampard từng nói về Pogba: “Tôi chẳng hiểu Pogba là cầu thủ kiểu gì. Cậu ấy đưa ra những quyết định tồi tệ, sau đó lại làm những điều phi thường. Điều này khiến Mourinho đau đầu, ông ấy đã cố gắng gây cản trở cho Pogba với kỳ vọng cậu ấy sẽ thay đổi lối chơi nhưng tôi e rằng Pogba không hiểu được ý ông ấy.”

    Cựu tiền vệ người Anh cũng nhấn mạnh rằng “Pogba chỉ là cầu thủ Youtube” khi nói về việc Pogba thích biểu diễn kỹ thuật bên phần sân nhà. “Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Rất nhiều cầu thủ trẻ nhìn thấy động tác đó trên Youtube và nghĩ ồ thật tuyệt vời. Tôi thì không thích điều đó. Pogba đã tiến bộ tại Juventus nhưng cậu ấy phải tập trung hơn rất nhiều ở MU.”

     - Bóng Đá

     Lampard từng không tiếc lời chỉ trích Pogba.

    Phát biểu này của Lampard về Pogba diễn ra vào cuối mùa giải trước, khi Lampard vẫn là một nhân vật xuất hiện thường xuyên trên truyền hình để bình luận trước, giữa và sau các trận đấu tại Premier League. Với vai trò như thế, điều mà Lampard nói có thể bị hoài nghi ít nhiều về sự khách quan.

    Song nếu chỉ dừng lại ở chuyện Mourinho tác động Pogba với kỳ vọng tiền vệ người Pháp sẽ thay đổi lối chơi nhưng anh không hiểu được ý ông thầy, câu chuyện rất có thể lại là sự thật. Mourinho đã làm tất cả để BLĐ MU chiêu mộ Pogba từ Juventus theo đúng ý của ông.

    Với kinh nghiệm từng đưa những Deco, Lampard, Sneijder lên đỉnh cao ở vị trí tiền vệ trung tâm thiên về tấn công, Mourinho có những kỳ vọng rất rõ ràng về việc biến Pogba trở thành con át chủ bài tương tự như thế trong đội hình MU của mình.

    Song thực tế không dễ dàng như những suy nghĩ của Mourinho. Pogba có thứ mà Deco, Lampard lẫn Sneijder đều không có khi được huấn luyện dưới tay “Người đặc biệt”. Ấy là tuổi trẻ, là sự tự tin vô song của một cầu thủ đã ba lần vô địch Italy, một lần lọt vào trận chung kết Champions League và kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại tại Juventus ở tuổi 23.

    Deco, Sneijder làm việc với Mourinho năm 25 tuổi, trong khi con số với Lampard là 26. Ấy là độ tuổi mà những tiền vệ này thấy thất bại nhiều hơn là thành công. Họ khiêm tốn và cả cầu tiến trước Mourinho.

     - Bóng Đá

     Vinh quang tới rất sớm với Pogba, anh lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA năm mới 22 tuổi. Đồ họa: Bleacher Report.

    Pogba thì không. Anh trẻ tuổi, thành công và ham thể hiện cá tính cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Mourinho không muốn điều đó. Trong suốt hơn hai năm dẫn dắt Pogba, Mourinho đã làm rất nhiều điều để gò Pogba vào hệ thống mà ông muốn, nhưng bất thành. Cái tôi của Pogba quá lớn để chịu đựng sự đe nẹt của ông thầy vốn chỉ là một cầu thủ nghiệp dư khi còn trẻ.

    Kế hoạch “cải tạo” Pogba của Mourinho vì thế thất bại.

    Mourinho không phải Deschamps để Pogba phải “nghe”

    Sau khi hòa Wolverhampton 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, Pogba đã công khai chỉ trích chiến thuật của Mourinho. Tiền vệ người Pháp muốn MU chơi tấn công thay vì phòng ngự để kiếm tỷ số hòa. Điều này dẫn tới quyết định tước băng đội trưởng của Pogba từ Mourinho.

    Pogba hoặc đã bức xúc với chiến thuật của MU đến độ phải xả ra với báo giới, hoặc đã không coi Mourinho ra gì thì mới có chuyện chỉ trích chiến thuật của HLV trưởng theo cách đó. Với một người có cá tính lớn như Mourinho, điều đó dĩ nhiên là không thể chấp nhận.

     - Bóng Đá

     Deschamps đã kiểm soát thành công Pogba để sau cùng có được chức vô địch World Cup, nhưng Mourinho lại không thể? Ảnh: FIFA.

    Mâu thuẫn của Mourinho với Pogba khiến giới mộ điệu buộc phải đặt câu hỏi: Vì sao Didier Deschamps có thể giúp Pogba cất cánh tại ĐT Pháp, nhưng Mourinho thì không, dù trên lý thuyết, Mourinho với bảng vàng danh hiệu của mình rõ ràng hơn đứt Deschamps?

    Câu trả lời nằm ở đắc nhân tâm. Deschamps không chỉ nói chung ngôn ngữ với Pogba. HLV trưởng ĐT Pháp còn là bậc thầy về kỹ năng mềm qua đó chiếm được lòng tin nơi các cầu thủ.

    Deschamps xen vào mọi hoạt động tập luyện, hối thúc các học trò tập theo ý mình. Deschamps không cho các học trò nghỉ quá 5 phút, ông tỉ mỉ hướng dẫn, cho họ lời khuyên. Dưới thời Deschamps, những hình phạt vì vi phạm kỷ luật tăng lên, số điều cấm kỵ nhiều hơn song Dede (biệt danh của Deschamps) cũng gần gũi với các cầu thủ hơn, chăm chỉ trò chuyện với họ.

    Mourinho đơn giản là không vậy. Như Zlatan Ibrahimovic thừa nhận trong cuốn tự truyện của mình, Mourinho "nhỏ nhưng có võ", ông có cái uy của một thủ lĩnh, có cái tôi lớn hơn bất kỳ ai, kể cả Ibra. Điều ấy khiến tiền đạo người Thụy Điển nể phục, còn những cái tên trẻ tuổi ngỗ ngược như Mario Balotelli phải run sợ.

    Pogba dĩ nhiên không “sợ” những thứ như thế. Bóng đá với tiền vệ người Pháp tuyệt đối không phải chiến trường, nơi những cầu thủ lao vào ăn tươi nuốt sống để có được chiến quả sau cùng là chiến thắng. Bóng đá với Pogba phải là nơi phản chiếu chính con người anh. Bóng đá với Pogba là kỹ thuật, là sự tự tin xen lẫn liều lĩnh.

    Mùa trước, tiền vệ người Pháp từng trả lời báo giới rằng anh với Mourinho “có những khác biệt về triết lý”. Và giờ, cách quản lý khô cứng và mệt mỏi cửa Mourinho lại càng đầu sâu thêm chiếc hố ngăn cách giữa hai thầy trò.

    MU sẽ phải chọn một trong hai cái tôi vĩ cuồng này, hoặc Pogba hoặc Mourinho nếu không muốn mùa giải này đi tong. Thậm chí Daily Mail còn vẽ luôn viễn cảnh cả hai thầy trò đều rời Old Trafford vào mùa sau. Đó dĩ nhiên là tổn thất cực kỳ lớn của “Quỷ đỏ”, dù với bất kỳ giá nào.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh này cực khó tái hiện tại MU. Ảnh: Bleacher Report.

    Nhật Anh | 19:00 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...