Tối qua, Manchester United đã chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước Burnley. Hai bàn thắng của Romelu Lukaku trong chuyến hành quân đến Turf Moor giúp đoàn quân Jose Mourinho giải tỏa áp lực đáng kể.
Tuy nhiên, đáng ra Quỷ Đỏ có thể sớm bảo đảm thắng lợi hơn, nếu Paul Pogba thực hiện thành công quả penalty do Marcus Rashford mang về trong hiệp hai. Trên chấm phạt đền, Số 6 đã bị thủ thành Joe Hart bắt bài, ngã người đúng hướng cản bóng.
Sau trận, HLV Mourinho đã bảo vệ cậu học trò khi cho rằng thủ môn Burnley tỏ ra xuất sắc trong tình huống này. Khi được phóng viên hỏi liệu pha hỏng ăn trên có dẫn đến quyết định thay đổi cái tên đảm trách việc thực hiện penalty ở các trận tới, chiến lược gia 55 tuổi hồi đáp: "Pogba vẫn sẽ là người sút penalty, miễn là cậu ấy muốn."
Đội chủ sân Old Trafford hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/19, với 6 điểm qua 4 vòng đấu, kém 3 đội dẫn đầu là Chelsea, Liverpool và Watford 6 điểm.