Solskjaer chia sẻ trước trận gặp Istanbul Basaksehir
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông còn chưa mở cửa, tuy nhiên nhiều CLB đang sẵn sàng chi đậm để cải thiện chất lượng đội hình, đồng thời đưa hàng loạt nhân tố sáng giá vào tầm ngắm. Vào lúc này, hàng tiền vệ vẫn đang là ưu tiên của nửa đỏ thành Manchester.
Trong bối cảnh Nemanja Matic sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và Paul Pogba xuống phong độ, Quỷ đỏ buộc phải ra tay để giải quyết tình hình. Thời điểm này, Eduardo Camavinga được xem là mục tiêu trọng tâm của đội chủ sân Old Trafford.
Dù chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng chàng trai đang chơi cho Stade Rennais đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, đồng thời được xem là "Paul Pogba đệ nhị". Dù vậy, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, anh đã có phát biểu khiến cho Manchester United có thể phật lòng.
"Có những đội bóng tuyệt vời mà tôi mơ ước được khoác áo, tuy nhiên tôi không thể nói trước được tương lai của mình. Chúng ta phải chờ xem liệu tôi có tiếp tục ký hợp đồng với Rennais hay không", trang Mirror dẫn lời tiền vệ sinh năm 2002.
Nếu phải gấp rút mang về một ngôi sao để cải thiện đội hình, Quỷ đỏ có lẽ phải chuyển hướng sang cái tên khác. Bởi với tình hình hiện tại, có lẽ Eduardo Camavinga sẽ chỉ chốt tương lai của mình vào mùa Hè sang năm.