Pogba thể hiện hai bộ mặt khá trái ngược ở mùa giải này. Trước khi HLV Jose Mourinoh bị sa thải hồi tháng 12, anh chơi bóng như một hồn ma vật vờ, thiếu sức sống và cũng thiếu luôn tinh thần chiến đấu như đã từng thể hiện ở World Cup.
Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer đến và giải phóng thực sự cho Pogba. Anh ghi được tổng cộng 8 bàn và 5 kiến tạo từ khi Man Utd có tân HLV. Đáng tiếc, chuỗi trận thăng hoa của Quỷ đỏ nói chung và Pogba nói riêng đã bị PSG dội một gáo nước lạnh vào giữa tuần qua.
Pogba chơi tệ đã đành, anh còn để đội nhà gặp khó với một pha vào bóng đáng trách trước Dani Alves và lãnh nhận thẻ đỏ lãng xẹt.
Nguồn tin từ nội bộ đội chủ sân Old Trafford cho hay: "Pogba dường như quẫn trí nhưng sau đó anh ta đã đứng lên xin lỗi tất cả đồng đội. Tiền vệ người Pháp cảm thấy bản thân mình đã khiến đội bóng rơi vào cảnh khó khăn. Pogba liên tiếp đấm vào tủ đồ trong cơn giận dữ."
Rõ ràng từ đầu mùa giải đến nay, đây là thất bại nặng nề nhất mà Pogba phải trải qua. Man Utd của anh có thể phải dừng chân ở vòng 16 đội. Còn Pogba, nhà vô địch thế giới, đã bị Marco Verratti "vuốt mặt không hề nể mũi".
Tiếp theo đây, Man Utd sẽ trải qua một chuỗi leo núi cực kì khó khăn. Cuối tuần này, họ sẽ gặp Chelsea ở FA Cup. Sau đó ít ngày, Quỷ đỏ sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà Old Trafford.
Thế nên, hơn lúc nào hết, Solskjaer rất cần sự trở lại của Pogba. Thất bại trước PSG nhiều khả năng sẽ tạo ra một vết gợn trong tâm lí của cầu thủ người Pháp. Nhiệm vụ của Solskjaer là nhanh chóng giúp cậu học trò ổn định tư tưởng.
Thua một trận đấu không phải là vứt đi cả mùa giải. Dẫu sao mục tiêu của Quỷ đỏ vẫn là top 4 và cố gắng đi sâu nhất có thể ở Champions League. Nếu đội chủ sân Old Trafford dồn sức vào đấu trường Premier League, họ vẫn sáng cửa top 4 trong bối cảnh Arsenal lẫn Chelsea đều gặp những vấn đề nhất định.
Những pha bóng hay của Pogba: