Hiệp 2 chứng kiến cơn mưa bàn thắng từ đôi bên khi lần lượt Leroy Sane và Kevin De Bruyne đem về lợi thế dẫn trước cho Man City. Tuy nhiên, những nỗ lực sau đó của Dele Alli và Son Heung Min giúp Tottenham giật lại 1 điểm kịch tính.
Sau trận đấu, HLV Pochettino khen ngợi màn trình diễn của học trò và đánh giá rất cao những gì Man City đã thể hiện trong suốt cả trận đấu. HLV này cho biết: "Thành thật mà nói họ là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và xứng đáng nhiều hơn một kết quả hoà, tuy nhiên bóng đá là thế. Tottenham đã gặp khó khăn trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
Trong hiệp 2 cả đội đã chơi tốt hơn một chút và duy trì được nguồn năng lượng, tuy nhiên ngay sau đó đã phải nhận hai bàn thua. Đây là thời điểm quan trọng để chứng minh cá tính của đội bóng. bị dẫn trước 0-2 nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào mình và có được 1 điểm quý giá."
Với trận hoà này, Tottenham vẫn tạm xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh, kém Chelsea 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đêm nay, nếu The Blues có 3 điểm trước Hull City, khoảng cách sẽ tiếp tục được nới rộng.
Xem lại trận hoà 2-2 của Tottenham trước Man City: