MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Pochettino: Xavi chỉ là một kẻ ăn vạ

    20:31 Thứ tư 26/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn "Cậu ta là kẻ thù của tôi, vì thế tôi không tin cậu ta có ý đồ gì tốt đẹp," Mauricio Pochettino nói về thông tin mà Xavi Hernandez tiết lộ mới đây. Tuy nhiên không chỉ tố Xavi muốn hãm hại Tottenham, HLV Argentina còn khẳng định: huyền thoại của Barcelona chỉ là một kẻ ăn vạ.

    "Tôi từng đối đầu với cậu ta, và tôi hiểu cậu ta chẳng phải người tốt đẹp gì, khi chúng tôi gặp cậu ta, cậu ta từng ăn vạ để kiếm penalty. Vì thế tôi không tin cậu ta," Pochettino kể về trận thắng 1-0 của Barcelona trước Espanyol vào tháng 12/2009, khi Xavi ngã vờ trong vòng cấm để đem về bàn thắng duy nhất cho đội nhà.

    Trong một bài phỏng vấn mới đây với báo chí, huyền thoại của Barcelona Xavi Hernandez tiết lộ thông tin: Pep Guardiola đang muốn đưa Dele Alli về Manchester City với hợp đồng kỷ lục. “Tôi đã trò chuyện cùng Pep và biết rằng ông ấy rất muốn có sao trẻ người Anh Dele Alli," tiền vệ đang chơi bóng cho CLB Al Sadd (Qatar) nói trên The Sun.

     - Bóng Đá

    Pochettino không tin Xavi có ý đồ gì tốt đẹp

    Nghe điều này, HLV trưởng Tottenham Hotspur Pochettino liền tỏ thái độ ra mặt. "Chơi bóng tại Doha, cậu ta (Xavi) đang trong khoảng thời gian thích nói. Nên nhớ rằng cậu ta từng là cầu thủ Barcelona, cậu ta là kẻ thù của tôi."

    "Cậu ta luôn muốn hủy hoại mục tiêu vô địch của chúng tôi. Bởi vì những cầu thủ, CĐV của Barcelona luôn căm ghét tôi," HLV 45 tuổi khẳng định. Trong quá khứ, ông từng là cầu thủ và HLV của Espanyol - kẻ thù không đội trời chung với Barca ở thành phố.

    Xem lại pha ăn vạ của Xavi vào năm 2009:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:00 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...