Trung vệ của Barca cho rằng, “Kền kền trắng” đã giành “Undecima” mà không gặp bất kỳ một thử thách lớn nào: “Đó là một nhánh đấu quá dễ dàng. Họ chỉ phải gặp một đội lúc đó đang xếp thứ 3 của Italia ở vòng 16 đội, sau đó là đội đang xếp thứ 8 của Đức tại vòng tứ kết, và chỉ đụng đội bóng mà kết thúc giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ tư tại bán kết. Tất cả các trận lượt về họ đều được chơi trên sân nhà.”
Mùa giải năm ngoái, Real Madrid rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của PSG, Shakhtar Donetsk và Malmo. Sau đó họ gặp lần lượt AS Roma, Wolfsburg và Man City ở vòng knock-out. Trận chung kết các nhà ĐKVĐ mới gặp phải thử thách thực sự mang tên Atletico Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chiến thắng kình địch cùng thành phố trên chấm luân lưu sau hai hiệp phụ.
Trong khi đó, Barcelona của Gerard Pique đã đánh bại Arsenal ở vòng 16 đội trước khi gục ngã trước chính Atletico ở vòng tứ kết. Thầy trò HLV Diego Simeone sau đó xuất sắc đánh bại Hùm xám Bayern Munich ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết trên sân San Siro.
Pique được biết đến như một “anti” Real chính hiệu, anh thường xuyên có những lời công kích, châm biếm đối thủ. Với những lời phát biểu lần này, trung vệ người Tây Ban Nha một lần nữa kích động sự thù địch giữa hai gã khổng lồ.