Ngay khi thông tin Chelsea bán Nemanja Matic cho Man United, người ta tự hỏi rằng tại sao Chelsea lại tự bắn vào chân mình khi đẩy một ngôi sao đẳng cấp như Matic cho đối thủ. Nên hiểu rằng một đội nổi tiếng dè xẻn như Arsenal còn chấp nhận thà mất 50 triệu bảng chứ không bán Alexis Sanchez cho Man City, thì cớ gì một “tay chơi” như Chelsea lại vì 40 triệu mà tạo điều kiện để Man United trở thành “hổ mọc thêm cánh”?
Báo chí Anh đưa tin, sở dĩ Chelsea chịu bán Matic vì ông chủ Roman Abramovich muốn tri ân những đóng góp của anh nên không ngăn cản khi Matic có ý nguyện về đội của thầy cũ Jose Mourinho. Đó cũng là cách ông từng làm với thủ thành Petr Cech khi anh xin đầu quân cho Arsenal.
Nhưng nếu xem Mourinho – Man United cũng như Wenger – Arsenal là sai lầm của Abramovich. Ngày ấy, dù có bán Petr Cech cho Arsenal thì đội bóng này cũng khó uy hiếp được Chelsea. Hơn 10 năm nay, khả năng vô địch của Pháo thủ luôn bị đặt cược ở mức thấp, dù có có thêm một thủ môn xuất sắc như Cech thì cơ hội cũng chẳng tăng là bao. Cho nên khi Chelsea bán Cech cho Arsenal, họ cũng chẳng lo nhiều việc đội bóng của Wenger sẽ cạnh tranh ngôi vô địch với mình.
Tuy nhiên với Man United là câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là mùa giải thứ hai của Người đặc biệt ở Old Trafford. Ai cũng biết ở mùa giải thứ hai tại bất kỳ CLB nào, Mourinho đều rất thành công. Và nhìn vào đội hình của Quỷ đỏ sau khi có được Lukaku, Linderlof và Matic, càng có niềm tin rằng thầy trò Mourinho sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay. Trong đó Matic được xem là mảnh ghép cực kỳ quan trọng giúp giải phóng Pogba và M.U sẽ cân bằng, chắc chắn hơn rất nhiều. Không quá khi cho rằng, khi có được Matic, Man United nổi lên là ứng cử viên vô địch tại Ngoại hạng Anh năm nay.
Roman Abramovich dường như vô tình “tiếp tay cho giặc”, có thể là nguyên nhân dẫn tới nội tình rối ren. Diego Costa vẫn đang làm loạn. Nếu không giải quyết dứt điểm vụ này, phòng thay đồ của Chelsea còn mệt dài dài. Alvaro Morata khởi đầu ì ạch khiến người ta sợ anh lại bị ám bởi chiếc áo số 9 đáng nguyền rủa tại Stamford Bridge, từng gắn liền với nỗi thất vọng của một người Tây Ban Nha khác là Fernando Torres.
Bên cạnh đó, việc quá tự tin vào đội hình chính, Chelsea đã đem cho mượn quá nhiều cầu thủ trẻ khiến cho lực lượng của họ đang thiếu khi mùa giải sắp bắt đầu. Đó là chưa nói tới chấn thương của Hazard hay tân binh Bakayoko cũng khiến cho HLV Conte phải đau đầu không ít.
Cựu chiến lược gia của Juventus từng nói đùa rằng, ông không muốn bị như Mourinho và nhiều HLV khác tại Ngoại hạng Anh: cứ vô địch năm trước là năm sau bị… sa thải. Tuy nhiên, dẫn dắt một CLB giàu tham vọng như Chelsea không bao giờ là đơn giản. Chức vô địch ngay mùa đầu tiên ấn tượng thật, nhưng nó không đảm bảo điều gì cả. Giờ đây nhiều bài toán khó đang chờ Conte khi mùa giải mới chỉ còn tính bằng ngày.
“King Conte” đã đánh bại mọi nghi ngờ ngay trong mùa giải đầu tiên. Nhưng mỗi mùa giải ở Premier League đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Và đến lúc này Conte đang cảm thấy rõ những mối nguy đang chờ đón mình. Có thể là việc bán Matic, quả bom nổ chậm Costa hay “số 9” mới Morata.
Vì thế mà nếu như có chuyện King Conte bị đánh bại ngay từ những trận đầu tiên của mùa giải mới, thì cũng chẳng phải là điều quá đáng ngạc nhiên.