Được biết, mục tiêu số 1 của Chelsea thực chất là Arturo Vidal của Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti đã nổi giận với cánh báo giới khi nói về khả năng ra đi của cậu học trò người Chile. Do đó, khả năng chia tay Allianz Arena của Vidal không thực sự cao.
Chính vì lẽ đó, Conte buộc phải chuyển sang phương án B, Dimitri Payet của West Ham. Tờ Sky Sports hôm qua đưa tin, HLV Slaven Bilic đã lên tiếng xác nhận việc Payet công khai muốn rời West Ham để tìm kiếm thách thức mới. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp sẽ không dễ dàng ra đi.
Một nguồn tin khác cho hay, một đội bóng tại Ligue 1 là Marseille đã đưa ra lời đề nghị có sức nặng với West Ham, vào khoảng 35 triệu bảng cho trường hợp của Payet. Thuận lợi của Marseille chính là việc West Ham không muốn tiếp tay cho kẻ thù cùng thành phố là Chelsea.
Tính đến thời điểm này, Chelsea vẫn đang án binh bất động. Tài năng của Payet không cần phải bàn cãi. Nếu gia nhập sân Stamford Bridge, tiền vệ người Pháp sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với một suất trên hàng công cùng Eden Hazard, Pedro và Willian.
Chiêm ngưỡng tài sút phạt của Payet: