Romelu Lukaku đã sớm đưa Man United vươn lên dẫn trước ở phút 20 sau pha đánh đầu từ đường tạt bóng chính xác của Ashley Young và bị thủ thành Fraser Forster cản phá nhưng kịp đá bồi để mở điểm cho Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, đoàn quân của Jose Mourinho đã phải rất nhọc nhằn mới giành trọn 3 điểm tại St Mary khi Southampton vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, trong đó phải kể đến pha cứu thua của tiền vệ Marouane Fellaini sau cú dứt điểm của Oriol Romeu.
Trong trận đấu này, Jose Mourinho đã sử dùng bài tủ "đổ bê tông" bảo vệ lợi thế mong manh và Man United đã thành công. Để làm được điều này, hàng thủ Quỷ đỏ đã chơi rất tập trung, trong đó nổi bật là trung vệ Phil Jones, người được đánh giá là chơi hay nhất tại St Mary.
Phát biểu trên MUTV sau trận đấu, Jones nói: "Tôi cảm thấy như phần lớn hiệp 2 chúng tôi dường như không thể ra khỏi nửa sân của chúng tôi.
Nó giống như một trận đấu bóng rổ trong suốt hiệp hai, chúng tôi đã phải chống đỡ, nhưng chúng tôi đã thể hiện được cá tính, sự kiên cường và chiến đấu để có 3 điểm trọn vẹn", trung vệ người Anh cho biết.
Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Southampton, Man United đang đứng thứ 2 Premier League với 16 điểm, xếp ngay sau Manchester City do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.