MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • PHÂN TÍCH: Gareth Bale đã rất... gần M.U

    07:06 Thứ bảy 29/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sau nhiều năm, kể từ thời điểm Gareth Bale đến sân Estadio Santiago Bernabeu vào mùa Hè 2013, chưa bao giờ ngôi sao xứ Wales tiến gần đến Manchester United như vậy.

    Gareth Bale luôn là cái tên ban lãnh đạo Manchester United thèm muốn. Từ Sir Alex Ferguson đến David Moyes, hay sau này là Louis van Gaal và cả Jose Mourinho, họ đều đồng ý với phó giám đốc điều hành Ed Woodward một điều: Bale là cái tên cực kỳ phù hợp với Manchester United.

     - Bóng Đá

    Bale sẽ đến Manchester United Hè này?

    Và có lẽ, chưa bao giờ trong suốt 6-7 năm qua, kể từ thời điểm tỏa sáng rực rỡ ở Tottenham Hotspur, ngôi sao 27 tuổi gần với Old Trafford hơn lúc này.

    Hôm qua (28/04), Marca - tờ báo có trụ sở và sở hữu nhiều nguồn tin có giá trị tại Madrid đưa tin: "Điệp vụ De Gea đã bắt đầu". Việc Real Madrid muốn có David de Gea không phải điều gì mới. Trong bối cảnh Keylor Navas liên tục mắc sai lầm, chủ tịch Florentino Perez sẽ trở lại với mục tiêu ông ưa thích trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Quyết định loại David de Gea của huấn luyện viên trưởng Manchester United, Jose Mourinho trong những trận đấu gần đây dường như là lời khẳng định: Quỷ đỏ sẵn sàng bán thủ môn này. Xác De Gea ở Old Trafford, nhưng hồn dường như lại nằm ở Bernabeu.

    Marca phân tích, Real có nhiều con bài giúp thương vụ này thành hiện thực, giống như điều họ đã suýt làm được vào năm 2015 (nếu không nhờ trục trặc kỹ thuật... lãng xẹt). Toni Kroos, trung vệ Raphael Varane, tiền đạo Alvaro Morata hay James Rodriguez, Real có nhiều "vũ khí" có thể khiến Man Utd xiêu lòng.

     - Bóng Đá

    Bale dính chấn thương triền miên.

    Nhưng có thể Bale mới chính là thứ vũ khí lợi hại, và khả dĩ nhất vào lúc này. "Truyền nhân của Ryan Giggs", người từng khiến BLĐ M.U điên đảo nhiều năm trước, đang gặp nhiều vấn đề tại Bernabeu. Chấn thương thứ sáu ở bắp chân trái từ khi gia nhập Real, có thể khiến Bale bỏ lỡ trận chung kết Champions League 2017 diễn ra tại quê hương Xứ Wales. Cựu cầu thủ Tottenham đã ở Real Madrid được bốn năm và mùa nào anh cũng phải ngồi ngoài vài tháng vì chấn thương.

    Trong bối cảnh Isco và Marco Asensio - hai ngôi sao bản địa đang chơi rất lên chân tại Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez sẽ không dại gì làm mất lòng các cổ động viên. Isco có vẻ như đã đồng ý một bản hợp đồng mới 5 năm cùng mức lương kỷ lục 8 triệu euro. Trong bối cảnh cả Cristiano Ronaldo và Karim Benzema vẫn chơi ổn định, Bale đang tự đào thải mình. "Ác mộng chấn thương bắp chân trái của Gareth Bale " - tờ Marca bình luận.

     - Bóng Đá

    Đồ họa các chấn thương của Bale trong suốt 4 năm tại Real

    Đã thế, mới đây tờ Diario Gol tung thông tin: Nội bộ Real đang xuất hiện sóng ngầm giữa Ronaldo và Bale khi người đến sau đòi lật đổ kẻ đến trước. CR7 được cho là đã "dằn mặt" đồng đội. Bale còn lâu mới đạt vị thế của siêu sao Bồ Đào Nha. Mùa này, cầu thủ đắt giá thứ nhì thế giới mới chơi 26 trận cho Real, ngang James Rodriguez, và thậm chí còn ít hơn Isco cũng như tài năng trẻ Marco Asensio. 

    Bale chắc chắn không thể góp mặt trong hai trận bán kết với Atletico. Truyền thông Madrid, cổ động viên và nhiều nhân vật quyền lực tại CLB đang không hài lòng. Đã có những lo ngại Bale sẽ trở thành "Kaka mới" tại Bernabeu, với những chấn thương liên tục.

    Kaka đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do một cách cay đắng, và Perez hẳn không muốn tiếp tục phung phí như vậy nữa. Nhất là David de Gea đang là cái tên khiến ông cực kỳ thèm thuồng. Giải quyết Bale, và ông trùm xây dựng quyền lực sẽ khiến Isco, Asensio, Ronaldo, De Gea, Ed Woodward, Mourinho... tất cả các bên hạnh phúc.

    Video màn trình diễn của Bale ở mùa giải năm nay:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 22:00 28/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...