MỚI NHẤT :
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Sự điên rồ của bóng đá Anh

    19:49 Thứ năm 13/07/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sự điên rồ của người Anh có thể được bộc lộ qua hai trường hợp: James Rodriguez và Gylfi Sigurdsson. Hai cầu thủ có vị trí thi đấu giống nhau, tuổi đời gần tương đương.

    Trên trang chủ, Swansea đã xác nhận việc tiền vệ Gylfi Sigurdsson sẽ không tham dự chuyến du đấu tại Mỹ cùng toàn đội, để "giải quyết sự không chắc chắn về tương lai".

    "Chúng tôi có thể xác nhận việc Gylfi Sigurdsson sẽ không đi đến Mỹ trong chuyến du đấu cùng toàn đội," thông báo trên trang chủ Swansea viết. "Sau khi thi đấu trận giao hữu tối qua, Gylfi Sigurdsson cảm thấy không nên đi du đấu trong bối cảnh tương lai của mình còn chưa chắn chắn."

     - Bóng Đá

     

    Lúc này, Leicester City và Everton đang là hai CLB nuôi hy vọng trong thương vụ này. Sau Leicester City đã ra giá tới 40 triệu bảng (+ điều khoản phụ) cho tiền vệ Gylfi Sigurdsson và bị câu lạc bộ chủ quản Swansea từ chối, đến lượt Everton ra giá ban đầu là 40 triệu bảng, kém hơn Leicester City.

    Trước đó, tiền vệ ngôi sao của Swansea cũng là mục tiêu mà ban lãnh đạo Everton sẵn sàng chi đậm. Họ đã đưa ra lời đề nghị 32 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này. Tuy nhiên, CLB vùng Merseyside tràn trề hy vọng trong thương vụ này, khi chấp nhận chi cực đậm hơn nữa, dù đội chủ sân Liberty ra giá tới 50 triệu bảng cho cầu thủ người Iceland.

    "Rõ ràng tôi muốn cậu ấy ở lại," HLV trưởng Swansea, Paul Clement thừa nhận hôm qua (12/07). "Nhưng không may, chúng tôi cần phải bán cầu thủ để tái đầu tư cho đội bóng." Đây có thể xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho khả năng bán ngôi sao số 1 đội bóng của CLB xứ Wales. Mức giá 50 triệu bảng cho tiền vệ công này là cực kỳ điên rồ, và là "món hời" với Swansea.

    Sigurdsson chuyển đến Swansea từ Tottenham Hotspur vào mùa Hè năm 2014 với giá 8.8 triệu bảng (số liệu từ Transfermarkt). Dù anh chơi hay, nhưng mức giá 50 triệu bảng (tương đương 56 triệu euro) trong bối cảnh hiện tại ở châu Âu rõ ràng là hết sức khó tin.

    PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Sự điên rồ của bóng đá Anh - Bóng Đá

    Theo báo chí Đức, James Rodríguez chỉ có giá 45 triệu euro.

    Gylfi Sigurdsson, 27 tuổi, đã ghi 9 bàn và có 13 kiến tạo mùa vừa qua, giúp Swansea trụ hạng thành công. Anh cũng là ngôi sao số 1 của ĐTQG Iceland. Trước đó năm 2012, anh đến Spurs từ TSG Hoffenheim cũng chỉ với giá hơn 8 triệu bảng.

    Rất đơn giản, để có được James Rodríguez, Bayern chấp nhận trả cho Real mức phí 10 triệu euro cho 2 năm mượn cầu thủ này. Trong khi đó nếu như Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt vào năm 2019, thì họ sẽ phải trả thêm cho đội bóng TBN 35.2 triệu euro nữa.

    Một vài nguồn tin khác của Tây Ban Nha thì đồn đoán phí mua đứt của Bayern có thể lên tới 50 triệu euro (bao gồm điều khoản phụ). Logic nào cho chuyện này? James trẻ hơn Sigurdsson 1 tuổi, chơi cùng vị trí, là ngôi sao của Real Madrid, của ĐTQG Colombia và đã chơi chói sáng tại World Cup 2014. Nhưng anh thậm chí còn có giá thấp hơn Sigurdsson.

    Ai cũng biết các đội bóng Anh lắm tiền, nhưng có lẽ đã đến lúc họ nên hành xử một cách khôn ngoan hơn trên thị trường chuyển nhượng.

    Xem tài năng của Gylfi Sigurdsson mùa vừa qua:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:58 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...