Với việc Ashley Young không thể ra sân vì bị treo giò, cựu thủ thành Atletico Madrid đã được trao cho chiếc băng đội trưởng của Manchester United. Đây được xem là cú hích tinh thần cho David De Gea trong bối cảnh anh đang rục rịch muốn rời sân Old Trafford.
Tuy nhiên, người gác đền sinh năm 1990 đã gián tiếp phạm sai lầm dẫn đến bàn thua của Quỷ đỏ. Sau cú ném bóng không thuận lợi của De Gea cho Paul Pogba, West Ham đã cướp bóng và dàn xếp tấn công ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1.
Mặc dù vậy, thủ thành 28 tuổi đã sửa sai với pha cứu thua xuất thần ở phút thứ 76. Sau pha băng vào đánh đầu của Michail Antonio, thủ môn số 1 của M.U đã bay người cứu một bàn thua mười mươi cho đội nhà. Đây cũng là tình huống hàng phòng ngự đội chủ nhà chơi mất tập trung.
Chia sẻ về pha bóng này, cựu cầu thủ Crystal Place, James Scowcroft đã không còn tin vào mắt mình. Bình luận trên chương trình trực tiếp của Sky Sports, cựu tiền đạo người Anh đã nhận định "Đó là pha cứu thua ảo diệu của cậu ấy và Manuel Pellegrini chỉ còn biết ôm đầu".
Trong khi đó, huyền thoại Gary Lineker cũng dành những lời có cánh cho thủ môn người Tây Ban Nha với chia sẻ "Người nhện đã xuất hiện để cứu thua. Pha cản phá quá tuyệt vời của David De Gea".