MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Perez bất đồng Lopetegui: Chỉ Real Madrid lãnh đủ

    19:11 Thứ sáu 17/08/2018

    Một tín hiệu "cầu cứu" được HLV Julen Lopetegui của Real Madrid phát đi sau trận siêu cúp châu Âu: "Hãy cho tôi những tân binh". Đáp lại, "bố già" Florentino Perez vẫn im lặng.

    "Tôi không nghĩ CLB sẽ có những thay đổi chính sách sau trận đấu vừa qua," ông Lopetegui nói trước phóng viên trong phòng họp báo ở Tallinn. Một lời ca thán ẩn ý đằng sau câu nói đó. Vị thuyền trưởng Real muốn có những bản hợp đồng mới cập bến sân Bernabeu.

    Đội hình Real chưa "hết thời". Gareth Bale và Karim Benzema vẫn biết cách ghi bàn. Song, đó không phải những cầu thủ luôn đáp ứng được kỳ vọng. Ở Bernabeu, chỉ Ronaldo làm được điều đó. Nhưng CR7 đã rời Madrid và đội bóng không thể gặm nhấm quá khứ mãi.

     - Bóng Đá

     Ronaldo ra đi, để lại nhiều nỗi lo tại Real Madrid.

    Lopetegui và cái giá phải trả

    Hơn 1 tháng trước, thời điểm những tin đồn Juventus muốn mua Ronaldo, ông Lopetegui lập tức hành động. Nhà cầm quân này thuyết phục số 7 ở lại. Cuối cùng, mọi nỗ lực thất bại. Sau đó, chiến lược gia 51 tuổi họp bàn "Bố già" Perez muốn bổ sung thêm một tiền đạo, tiền vệ phòng ngự và trung vệ.

    Phần còn lại đã quá cũ kỹ. Không có quả bom tấn nào được kích hoạt. Real nhận ngay hậu quả từ chính sách chuyển nhượng rất khó hiểu. Ở trận Siêu cúp châu Âu, Casemiro dính chấn thương, người vào thay Dani Ceballos lộ rõ sự non nớt kinh nghiệm so với những cầu thủ già rơ của Atletico.

    Trong khi, các đối thủ như Barcelona hay Atletico đã vào guồng, Real lại vẫn còn loay hoay tìm hướng giải quyết với bài toán tăng cường lực lượng. Nói cách khác, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải tìm ra những mảnh ghép phù hợp cho người ra đi, là Ronaldo và Mateo Kovacic.

    Quá nhiều công việc cần Lopetegui giải quyết. Giờ thì cựu HLV tuyển Tây Ban Nha bắt đầu thấm cái giá khi bắt tay với Chủ tịch Perez. Trong bối cảnh sự mạo hiểm là thỏa ước cùng "Kền kền trắng" trước thềm World Cup 2018 chưa được đền đáp, những gì ông Lopetegui nhìn thấy chỉ toàn khó khăn.

     - Bóng Đá

     Ông Lopetegui chưa có được những bản hợp đồng mình cần.

    Những ngày đầu, ông Lopetegui còn nhẫn nhịn, mong chờ sự thay đổi từ đội bóng. "Nếu sân Bernabeu không thể chào đón những tân binh mùa này, hoặc phải chứng kiến nhiều người ra đi, tôi vẫn hài lòng," cựu HLV Porto nói lúc còn ở Miami (Mỹ) đá giải giao hữu ICC 2018.

    Khi Real chỉ mang về Thibaut Courtois, ông Lopetegui hiểu nhiệm vụ của mình cần làm thế nào. Bản thân phải tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn. Việc Marco Asensio thậm chí từ cầu thủ chạy cánh phải di chuyển vào trung tâm đá như "số 9 ảo" trong các trận giao hữu gần đây nói lên điều đó.

    Ở Tallinn (Estonia), Real vừa thua Atletico 2-4 trong trận Siêu cúp châu Âu. 120 phút bóng lăn cho thấy đội hình CLB rất thiếu chiều sâu. Ngày trước, ghế dự bị của "Los Blancos" còn có James Rodriguez hay Alvaro Morata. Còn giờ thì toàn những cầu thủ trẻ như Vinícius Júnior, Ceballos, Mayoral.

    Lopetegui và Florentino Perez không nhìn về một phía

    Theo nhà báo Carlos Forjanes của AS, một tín hiệu "cầu cứu" được HLV Lopetegui phát đi sau trận Siêu cúp châu Âu: "Hãy cho tôi những tân binh". Giải La Liga gần diễn ra và Real sẽ đề-pa mọi thứ trong sự rối bời. Ronaldo và Kovacic ra đi, trong khi tương lai Luka Modric chưa được giải quyết.

     - Bóng Đá

     Hai người đứng đầu Real đang không nhìn về một phía.

    Một đội bóng lộn xộn như vậy khó làm nên chuyện tại La Liga. Ông Lopetegui không muốn điều tệ hại nhất xảy ra với đội bóng. Nhà cầm quân xứ Basque giục Chủ tịch Perez hành động. Lạ lùng thay, người quyền lực nhất CLB vẫn chưa có phản ứng nào cho thấy sẽ tìm cách giải quyết vấn đề.

    Truyền thông xứ đấu bò tin giữa Perez và Lopetegui sớm nảy nở bất đồng chính kiến. Một người cần ngôi sao thành danh để tăng cường sức mạnh, kẻ kia lại đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. Lopetegui muốn có Neymar, Harry Kane, Chủ tịch Perez hồi đáp bằng Vinicius và Álvaro Odriozola.

    Chẳng cần bàn cãi, Lopetegui và Perez không hề nhìn về một phía. Khi sự đã thế, việc Real chệch choạc hay phải nhận kết quả đáng thất vọng sẽ không có gì bất ngờ. Với "Los Blancos", chưa khi nào tương lai đội bóng lại mờ mịt đến thế. Họ trải qua mùa hè lạ lùng với sự ra đi của Zidane và Ronaldo.

    Sau tất cả, những gì còn sót lại là sự rối bời, chính kiến bất đồng giữa các cấp lãnh đạo, và cuối cùng chỉ Real Madrid có thể lãnh đủ cái kết đắng.

    Nguyên Trí | 16:38 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...