Ngay sau khi tuyên bố sẽ rời khỏi Real Madrid trong mùa Hè này, trung vệ Pepe, người đã có 10 năm thi đấu cho đội bóng Hoàng gia đã thông qua mạng xã hội gửi một bức tâm thư tri ân người hâm mộ và những đồng đội đã sát cánh cùng anh trong nhiều năm qua.
“Vào ngày 12 tháng 7 năm 2007, tôi đặt chân đến Real Madrid với tâm trạng của một thằng nhóc lần đầu được đến nơi mà tuổi thơ nó hằng ao ước. Ngày hôm nay, 10 năm sau, tôi không còn được khoác lên mình tấm áo này nữa. Mỗi ngày tôi mặc chiếc áo này, tôi nghĩ nó sẽ là mãi mãi. Ngày hôm nay tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn đến tấy cả các bạn, những người đã ủng hộ tôi, cùng tôi viết nên câu chuyện tuyệt đẹp này. Cảm ơn mỗi người trong số các bạn, những người đã đồng hành cùng tôi. Cảm ơn các đồng nghiệp sẽ ở bên cạnh dù tôi có đi đến bất cứ đâu.
“Tôi tạm biệt thành phố này, nơi đã chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của các con gái tôi. Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đã đạt được và sẽ đặt tinh yêu của các bạn vào trái tim mình! Và tôi muốn nói một lần nữa… Điều tuyệt vời nhất trong 10 năm qua? Là được tập luyện mỗi ngày, sống với mọi thành viên của câu lạc bộ. Thi đấu trên Santiago Bernabeu và cảm nhận sự ủng hộ tuyệt vời từ các bạn. Trong trái tim tôi là tình yêu của các bạn, và cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Real Madrid và tình yêu của các bạn sẽ mãi là một phần trong quá khứ, trong cuộc sống của tôi! Cảm ơn và mãi yêu!.”