MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Pep: Tôi không muốn Man City chơi như Barcelona

    07:18 Thứ bảy 22/10/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định ông sẽ không để Man City chơi bóng như Barcelona hay thay đổi triết lí bóng đá tại Anh.

    pep-guardiola-manchester-city-phone_1sofxajkwtlmx1ofcm8hrybisw

     Pep đang gặp vấn đề ở City. Ảnh: Internet.

    Sau giai đoạn đầu mùa đầy thành công, Man City của Pep Guardiola đã gặp vấn đề ở những trận gần đây. Thất bại muối mặt 0-4 của City trước Barcelona khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chịu nhiều chê bai và chỉ trích. Đặc biệt là cái cách ông đối xử với các công thần, như Sergio Aguero, Joe Hart hay Vincent Kompany khiến người ta phải đặt dấu hỏi.

    "Tôi không muốn chơi như Barcelona," Pep Guardiola lên tiếng. "Barcelona chơi theo cách của họ, tùy thuộc vào các cầu thủ mà họ có, họ là đặc biệt, là duy nhất.

    Tôi đã nghe người ta nói nhiều lần rằng Pep là đến đây để thay đổi nên bóng đá Anh. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng họ hãy quên nó đi vì tôi không đến đây để thay đổi bất cứ thứ gì.

    Tôi sẽ cố gắng thuyết phục các cầu thủ rằng họ có thể tận hưởng các trận đấu, chơi tốt và giành nhiều trận thắng càng tốt cũng như chiến đấu cho danh hiệu. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Đó là lý do tại sao Manchester City đã gọi cho tôi.

    Để đạt được những gì như Barcelona đạt được, chúng ta cần nhiều thập kỷ. Johan Cruyff bắt đầu mọi thứ khi ông đến Barcelona vào mùa 1989-1990, theo đó, chúng ta phải mất 25, 26 năm. Tôi là người giàu tham vọng nhưng không thể thay đổi mọi thứ trong thời gian ngắn. Đó là điều không thể."

    Xem lại thất bại muối mặt 0-4 của City trước Barcelona:

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 06:08 22/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...