MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Pep Guardiola: Sự đáng sợ khi thiên tài đi 'học lỏm'

    16:11 Thứ năm 02/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Một thiên tài như Pep, một người đã sở hữu 'tuyệt thế võ công' tiki-taka trong tay vẫn quyết tâm học thêm 'chiêu thức' tầm thường của các đội bóng nhỏ.

    Ký giả Peter Staunton của trang Goal đã từng có bài phân tích rất hay về lối chơi, về phát kiến mới của Pep Guardiola mùa này cho Man City. Theo ông, Pep đang áp dụng lối chơi siêu tấn công cho đội bóng của mình. Có thể hình dung đội hình khi tấn công hiện tại của Man City là 2-1-4-3. Hai trung vệ và tiền vệ phòng ngự quán xuyến hết phần sân nhà của Man City, họ chơi ở vạch giữa sân như một tiền vệ. Ở phía trên, các tiền vệ cùng 2 hậu vệ cánh luôn áp sát vòng cấm đối thủ còn các tiền đạo thì cứ lởn vởn trong khu vực 16m50, chỉ chờ thời cơ để phối hợp và ghi bàn.

    Không còn là Tiki-taka theo kiểu ru ngủ khi dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, việc Pep Guardiola đẩy rất cao đội hình Man City và yêu cầu các học trò liên tục dồn ép đối thủ đã giúp CLB giành những chiến thắng hủy diệt (4-0, 5-0, 6-0).

    Pep Guardiola: Sự đáng sợ khi thiên tài đi 'học lóm' - Bóng Đá

     Man City hủy diệt Crystal Palace với tỉ số 5-0.

    "Đây là chiến thuật độc nhất vô nhị, một ê kíp tấn công siêu nhanh - tất nhiên là khi sở hữu bóng. Vậy nếu không có bóng thì sao? Đừng lo điều đó, nhất là với một chiến lược gia xem cầm bóng là lẽ sống như Pep Guardiola.", Peter Staunton viết.

    Bài viết của ông được thực hiện sau chiến thắng 5-0 của Man City trước Crystal Palace (23/09/2017) thời điểm đội chủ sân Etihad vẫn chưa gặp phải đội bóng mạnh nào ngoại trừ Liverpool, và cũng không có đội bóng nào dám giành giựt quyền kiểm soát bóng với họ như Napoli rạng sáng nay.

    Đội chủ sân San Paolo đang có phong độ rất cao. Họ trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, áp đảo và đã có người so sánh Napoli với 'Barcelona phiên bản Pep'. Chính vì thế, không có lý do gì để Napoli ngán Man City.

    Man City thường xuyên kiểm soát bóng trên 60% trước các đối thủ (cả Chelsea và Liverpool) nhưng ngay trận lượt đi, Napoli dù chơi với ý định phòng ngự vẫn giảm con số này xuống còn 54%. Rạng sáng nay, khi trở về sân nhà, quyết định đôi công, Napoli tiếp tục giảm con số trên xuống còn 51%.

    Và đó cũng chính là lúc Pep Guardiola nói với Peter Staunton rằng: không kiểm soát bóng, tôi vẫn sống!

    Pep Guardiola: Sự đáng sợ khi thiên tài đi 'học lóm' - Bóng Đá

     Pep thật sự là một thiên tài.

    Từ lâu, nước Anh luôn được biết đến với đặc sản tạt cánh đánh đầu. Đây chính là 'chiêu thức' để các đội bóng nhỏ có thể 'kiếm sống' trước những đại gia. Vậy mà, một thiên tài như Pep, một người đã sở hữu 'tuyệt thế võ công' tiki-taka trong tay vẫn quyết tâm học thêm 'chiêu thức' tầm thường của các đội bóng nhỏ khi đặt chân đến xứ sở sương mù. Trung thành với lối chơi phối hợp ngắn, Pep quyết định áp dụng tạt cánh đánh đầu vào những tình huống cố định. Cả hai bàn thắng đầu tiên của Man City rạng sáng nay đều đến từ những pha bóng như vậy. Nếu không có 2 pha đánh đầu của các trung vệ, rõ ràng tình thế của Man City đã khác.

    Đây không phải là lần đầu tiên Man City ghi bàn thắng từ những tình huống cố định. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, John Stones đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man City tại Champions League, và cả 3 bàn thắng của anh đều có cùng kịch bản: phạt góc - đánh đầu. Khi bạn làm được điều gì đó lần đầu tiên, đó có thể là trùng hợp, may mắn nhưng khi bạn làm được nhiều lần, đó là đẳng cấp!

    Pep Guardiola: Sự đáng sợ khi thiên tài đi 'học lóm' - Bóng Đá

     John Stones ăn mừng khi nâng tỉ số lên 2-1.

    'Chiêu thức' tạt cánh đánh đầu có thể xem là tầm thường khi nó trong tay những HLV tầm thường. Nhưng với một thiên tài như Pep, đó có thể là 'chiêu thức đoạt mạng'.

    "Tôi nghĩ lối chơi mà tôi áp dụng là tốt nhất trong bóng đá. Có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ không thay đổi. Nếu mọi thứ không đi theo kế hoạch tôi vạch sẵn, tôi sẵn sàng từ chức và trở về nhà.", Pep từng phát biểu như thế sau trận thua 0-4 của Man City trước Barcelona. Nhiều người cho rằng ông bảo thủ nhưng không, đó là sự tự tôn của một thiên tài.

    Giờ đây, khi Man City đang vào đúng quỹ đạo và hủy diệt tất cả, sẽ có nhiều người ước rằng, Pep thật sự là một chiến lược gia bảo thủ.

    Xem lại chiến thắng 4-2 của Man City trước Napoli:

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 15:50 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...