MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Pep Guardiola nổi cáu: Khủng hoảng, khủng hoảng gì?

    11:27 Thứ ba 06/12/2016 | 1

    Vị thuyền trưởng 44 tuổi xù lông nhím trước những ý kiến cho rằng Man City rơi vào cuộc khủng hoảng sau thảm bại 1-3 trước Chelsea, cùng 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

    Man City đã không thể tìm lại ngôi đầu bảng, sau khi để thua Chelsea 1-3 ngay tại Etihad. Không chỉ vậy, Pep Guardiola còn bị thiệt hại nặng nề: Aguero bị cấm thi đấu 4 trận, Fernandinho 3 trận do những hành vi phi thể thao vào cuối trận.

    pep-guardiola-1

    Man City dẫn đầu về số thẻ đỏ mùa này.

    Báo chí Anh đã nhắc đến một cuộc khủng hoảng mà Pep Guardiola phải đối mặt sau vòng 14 này. Vấn đề kỷ luật cũng như khả năng phòng thủ của Man xanh được nhắc đến với đầy sự lo ngại bởi những cái đầu "nóng" của dàn sao ở Etihad. Từ đầu mùa, họ đã sưu tập đến 6 chiếc thẻ đỏ.

    Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Barca đã bực mình bật lại, cho rằng dù thua Chelsea thì ông vẫn thấy một Man City tích cực, đáng hài lòng hơn so với trận thắng Palace và Burnley trước đó.

    "Khủng hoảng, khủng hoảng gì?", Pep đốp lại truyền thông. Hãy nghe ông lên tiếng về phương châm chơi bóng của mình:

    "Tôi không phân chia bóng đá tấn công và phòng thủ. Tất nhiên, có những hành động cá nhân khi bạn ghi bàn. Chúng tôi tạo đủ. Bóng đá là một sự chuyển tiếp. Khi bạn tấn công tốt, bạn phòng thủ tốt. Không phải cứ các tiền đạo thì tập trung vào tấn công và hậu vệ chỉ chăm chăm phòng thủ. Tôi không nghĩ như thế.

    pep-guardiola-2

    Pep tuyên bố, không có chuyện Man xanh rơi vào khủng hoảng.

    Sau trận thắng Palace và Burnley (với cùng tỷ số 2-1), tôi có chút ít lo lắng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi chơi như thế thì sẽ không đi đến đâu. Tất nhiên, tôi muốn thắng Chelsea và lên nhất bảng khi ấy mọi phân tích đều khác. Nhưng tôi tự tin vì chúng tôi chơi 60-65 phút tốt. Chúng tôi cần tiếp tục và khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ có mặt ở đó (đầu bảng).

    Tôi cảm thấy thoải mái, khoảng hơn 1 giờ sau khi về nhà từ trận đấu với Chelsea, tôi nghĩ đến bản thân "mùa giải này sẽ diễn ra tốt.

    Chúng tôi thua Chelsea nhưng chúng tôi phải tiếp tục đi và chơi theo cách chúng tôi có thể chơi, tạo nhiều cơ hội và ít thủng lưới. Tôi đã xem lại trận đấu và tôi thấy lạc quan. Chúng tôi đã chơi tốt và tốt hơn nhiều so với 2 trận thắng trước đó".

    Ông nói về án phạt của FA: "Tôi không hối tiếc. Những gì xảy ra vào cuối trận là một điều đáng tiếc và tất nhiên chúng tôi chấp nhận án phạt từ FA (của Aguero và Fernandinho). Chúng tôi sẽ có người thay thế trong các trận đấu kế tiếp".

    L.H | 10:37 06/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...