Toàn thắng cả 6 trận đầu tiên ở Premier League, Man City rất tự tin trước màn thư hùng với Tottenham tuy nhiên, đội chủ sân Etihad nhanh chóng nhận gáo nước lạnh với pha đá phản lưới nhà của Kolarov và bàn thắng của Dele Alli.
Kết quả thua chóng vánh 0-2 của Man City khiến Pep Guardiola lần đầu tiên nếm trái đắng tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sau trận đấu, đích thân chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận, Man City có một trận đấu không tốt.
Chia sẻ với báo giới, Pep Guardiola cho hay: "Tottenham chơi tốt hơn rất nhiều. Họ là đội hay hơn. Chúng tôi gặp vấn đề ngay từ cách xây dựng lối chơi. Chúng tôi phải gửi lời chúc mừng tới Tottenham.
Sau bàn thua đầu tiên, mọi thứ thật khó khăn để có thể xốc lại đội hình và lội ngược dòng. Mặt khác, Tottenham cũng gây áp lực rất lớn. Chúng tôi muốn có bàn thắng gỡ hòa nhưng Tottenham thực sự khá đáng gờm."
Trận thua này đúng như mong đợi của Pep khi ông khẳng định trước trận đấu rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ bất bại. Đó là một phần của bóng đá. Đôi khi chuyện đó xảy ra và có thể giúp chúng tôi hoàn thiện hơn nữa."
Với thất bại này, Man City chỉ còn hơn Tottenham đúng 1 điểm. Ngược lại, "Gà trống" là đội bóng duy nhất vẫn giữ vững thành tích bất bại ở mùa giải năm nay.