MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Pep đã 'buông súng', giờ ai cản nổi thầy trò Klopp viết nên lịch sử?

    15:54 Thứ bảy 28/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau khi Leicester và Man City đồng loạt gục ngã ở vòng 19, đoàn quân của Jurgen Klopp giờ như một mình một ngựa băng băng về đích.

    Vòng 19 Premier League, Man City có chuyến làm khách trên sân của Wolves. Động lực cho thầy trò Pep Guardiola đánh bại đối thủ này là rất lớn khi trước đó Liverpool vừa đè bẹp Leicester 4-0, bởi vậy nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vô địch đội chủ sân Etihad buộc phải giành 3 điểm. Đáng tiếc họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Sterling, nhưng rồi lại bất ngờ thua ngược với tỷ số 2-3.

    Tại Premier League năm nay, thầy trò HLV Pep Guardiola được xem đã đối thủ khả dĩ nhất có thể ngáng chân được "Lữ đoàn đỏ". Tuy nhiên với thất bại trước Wolves, Man City đã kém đội đầu bảng Liverpool tới 14 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận. Hy vọng về một cuộc lật đổ giờ đây trở nên vô cùng mong manh.

    Pep đã 'buông súng', giờ ai cản nổi thầy trò Klopp viết nên lịch sử? - Bóng Đá

     Pep gần như đã 'buông súng' khi lượt đi còn chưa kết thúc với Liverpool.

    Leicester City ư? "Bầy cáo" mùa giải năm nay chơi rất tiến bộ, họ sở hữu một hàng thủ chắc chắn và ổn định, nhưng trong hai cuộc đối đầu trực tiếp với đoàn quân của Jurgen Klopp, Leicester thua cả hai, nên thật khó để mong chờ việc đội bóng này có thể bám đuổi và soán ngôi The Kop.

    Kể ra điều trên để thấy dù Liverpool có sẩy chân, thì cũng chẳng còn ai phía sau có đủ sức để bứt lên "cướp cờ" từ tay của đội chủ sân Anfield. Arsenal khủng hoảng trầm trọng, tân HLV trưởng Mikel Arteta cần nhiều hơn một mùa giải mới mong vực dậy "Pháo thủ". Man Utd cứ trận hay, trận dở không có phong độ ổn định.

    Jose Mourinho cùng Spurs của ông thì chẳng thể trở thành đối thủ của Liverpool thời điểm này, trong khi Chelsea đang có dấu hiệu sa sút thời gian gần đây khi để thua 3/4 vòng đấu gần nhất. Nói tóm lại chẳng còn ông lớn nào ở nhóm Big Six có đủ tiềm năng để tranh hùng với The Kop.

    Pep đã 'buông súng', giờ ai cản nổi thầy trò Klopp viết nên lịch sử? - Bóng Đá

     Liverpool thể hiện sức mạnh hủy diệt tại mùa giải năm nay.

    Đá 18 trận, giành chiến thắng 17 trận, hòa 1 trận, kiếm về trung bình 2,89 điểm/trận. Như vậy nếu tiếp tục duy trì mạch thăng tiến này, Liverpool sẽ kiếm về số điểm 109, kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Anh.

    Klopp sở hữu những cầu thủ hàng đầu Premier League ở vị trí của họ như Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Andrew Robertson cùng tam tấu hủy diệt Sadio Mane - Mo Salah - Roberto Firmino. Mọi gia vị hoàn hảo nhất được đặt trong tổng thể mang tên gegenpressing mà Klopp vẫn đang trung thành biến Liverpool trở thành một đội bóng vô cùng khó để đánh bại.

    "Lữ đoàn đỏ" thời điểm này gần như không tìm được đối thủ xứng tầm ở Anh quốc, sau 30 năm chờ đợi, chưa bao giờ chiếc cúp vô địch Premier League gần với sân Anfield như thời điểm này, Liverpool chuẩn bị đưa lịch sử của mình sang trang mới.

    Xem video Firmino và Alisson tập luyện:

    Vương Ngọc | 15:24 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...