MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Pep "cúi đầu" trước Mourinho, Tottenham lên ngôi đầu bảng Premier League

    02:51 Chủ nhật 22/11/2020 | 10

    BongDa.com.vn Chiến thuật hợp lý của Jose Mourinho đã hạn chế đáng kể sức tấn công của binh đoàn Pep Guardiola đồng thời tung những đòn phản công sắc lẹm kết liễu The Citizens.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Jose Mourinho trên sân tập

    Rạng sáng nay (22/11), Tottenham tiếp đón Manchester City tại London. Spurs rất muốn nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester City cũng rất cần 1 chiến thắng để nhanh chóng trở lại cuộc đua đến chức vô địch.

    Ở trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã đẩy Gareth Bale lên băng ghế dự bị và thay bằng Steven Bergwijn. Tuy nhiên, sức tấn công của Tottenham không hề suy giảm. Ngay từ phút thứ 5, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Son Heung-min nhận đường chuyền từ Tanguy Ndombele rồi thoát xuống, dứt điểm tung lưới Ederson.

    Mourinho thay đổi người chính xác, Tottenham tạm chiếm ngôi đầu - Bóng Đá

     Son Heung-min mở tỷ số cho Tottenham.

    Chỉ 4 phút sau, Manchester City đã có cơ hội gỡ hòa. Song, cú sút của Kevin De Bruyne lại đưa bóng chạm vào Gabriel Jesus, người đã rơi vào thế việt vị. Bên kia chiến tuyến, Harry Kane đã khiến mành lưới của đội khách rung lên nhưng các trọng tài xác định tiền đạo người Anh đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương.

    Trong những phút tiếp theo, bóng thường xuyên xuất hiện ở phần sân của Tottenham. Manchester City quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 27, Aymeric Laporte đã sút tung lưới Hugo Lloris. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã xác định rằng Gabriel Jesus đã để bóng chạm tay trước khi chuyền bóng cho trung vệ người Pháp. Đó cũng là tình huống tấn công đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp 1. Tottenham đã phòng ngự cực kỳ tập trung, không cho đối thủ tiếp cận khung thành.

    Đầu hiệp 2, Manchester City tiếp tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không quá khác biệt so với quãng thời gian trước đó, khi họ vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, The Citizens đã phải trả giá. Phút 65, Jose Mourinho tung Giovani Lo Celso vào sân. Chỉ 1 phút sau, tận dụng đường chuyền sai lầm của Joao Cancelo, Spurs đã tổ chức phản công và chính Lo Celso đã sút tung lưới Ederson, nâng tỷ số lên thành 2-0.

    Trong khoảng thời gian còn lại, Manchester City nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, thể lực suy giảm khiến những tình huống tấn công của họ không đem lại hiệu quả. Theo thống kê, đội khách đã tung ra tổng cộng 22 cú sút nhưng chỉ có 5 trong số đó đi trúng đích. 

    Mourinho thay đổi người chính xác, Tottenham tạm chiếm ngôi đầu - Bóng Đá

     Gabriel Jesus đã có 1 ngày thi đấu tệ hại.

    Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Tottenham giành chiến thắng trước Manchester City với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp cho Spurs tạm thời leo lên ngôi đầu bảng và gây áp lực lên Leicester City, Liverpool. Trong khi đó, đội khách có nguy cơ bị đẩy xuống nửa sau của bảng xếp hạng.

    Đội hình ra sân:

    Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris; Serge Aurier – Toby Alderweireld – Eric Dier – Sergio Reguilon; Moussa Sissoko - Pierre-Emile Hojbjerg; Steven Bergwijn – Tanguy Ndombele – Son Heung-min; Harry Kane

    Manchester City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker – Ruben Dias – Aymeric Laporte – Joao Cancelo; Kevin De Bruyne – Rodrigo – Bernando Silva; Riyad Mahrez – Gabriel Jesus – Ferran Torres

    Ghi bàn: Son Heung-min (5'), Giovani Lo Celso (66')

    Faro | 02:21 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...