MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Pele 79 tuổi ốm yếu, không thể tự đi bộ

    16:35 Thứ ba 11/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá thế giới thậm chí không muốn rời khỏi nhà vì ngại.

    Pele, người sẽ bước qua tuổi 80 vào tháng 10 này, đã gặp vấn đề ở hông trong nhiều năm và phải dùng đến một bộ khung đỡ để có thể đi lại. Những lần xuất hiện công khai gần đây ông đều ngồi trên xe lăn. Mới đây, con trai ông, Edinho cho biết huyền thoại người Brazil rất xấu hổ vì tình trạng của bản thân.

    Pelé is depressed and has become a recluse, says his son in interview - Bóng Đá

     Pele không thể tự đi bộ.

    "Ông ấy hiện tại hơi yếu. Cha tôi đã thực hiện phẫu thuật thay hông nhưng hồi phục không như ý, nên ông ấy gặp vấn đề với di chuyển, việc này tạo nên một dạng trầm cảm. Hãy thử nghĩ, cha tôi luôn được coi như một vị vua, một hình tượng oai phong, và giờ ông ấy thậm chí không thể đi lại bình thường."

    "Ông ấy xấu hổ, không muốn ra ngoài, không muốn bị bắt gặp, thực tế là không muốn làm bất cứ điều gì mà phải rời khỏi nhà. Ông ấy giờ là một người ẩn dật."

    Mùa hè này sẽ đánh dấu cột mốc 50 năm Pele lên ngôi vô địch World Cup lần cuối cùng với đội tuyển Brazil, sau khi đã giành 2 cúp thế giới năm 1958 và 1962, ông ghi 77 bàn sau 92 lần ra sân cho Selecao. Pele dành gần trọn sự nghiệp CLB để thi đấu cho CLB Santos, được cho ghi khoảng 643 bàn sau 656 trận, cùng CLB này 6 lần vô địch Brazil, 2 lần vô địch Nam Mỹ.

    Tuyển Brazil và những năm tháng vàng: 

    Hoài Thu | 16:05 11/02/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...