MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Paul Scholes: "Man Utd đã 'bắt chết' Messi thế này..."

    08:56 Thứ sáu 13/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Paul Scholes khẳng định 'bắt chết' Lionel Messi không phải là điều không thể.

    Cái tên Messi lại một lần nữa gây xôn xao dư luận thế giới, sau khi anh đã giúp Argentina vượt qua được cánh cửa hẹp để đoạt vé chính thức tham dự World Cup 2018 với cú hat-trick vào lưới của Ecuador.

    Paul Scholes:

     

    Chỉ vài giờ sau khi trận đấu tại Estadio Olímpico Atahualpa khép lại, toàn bộ các tờ báo ở Argentina, kể cả không chuyên về thể thao, đều đã đưa Messi lên trang bìa và kém theo những mỹ từ rất ấn tượng "Messias" ("Đấng Messi"). Tờ Ole thậm chí còn ví von, gọi Messi là "Chúa Trời trên độ cao này", để nói về những giá trị mà anh thể hiện trên sân Olimpico Atahualpa.

    Trong xu hướng đó, mới đây Paul Scholes cũng đã có những chia sẻ về người hùng của tuyển Argentina: "Tôi cho rằng những cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng đứng chung trên sân đó là Eric Cantona, Zinedine Zidane, [Andrea] Pirlo, Xavi, Cristiano Ronaldo, và người vĩ đại hơn tất cả đó chính là Messi."

    "Bạn nghĩ rằng bạn cần phải luôn để mắt tới anh ấy, tuy nhiên chỉ một cái chớp mắt là anh ấy sẽ biến mất cùng trái banh. Theo sát cậu ấy thật sự là vấn đề rất lớn."

    Tuy nhiên huyền thoại của Man Utd cũng khẳng định rằng 'bất chết' Messi không phải là không thể, điển hình như việc Quỷ Đỏ từng làm được tại bán kết Champions League 2008 khi đánh bại Barcelona: "Tôi chưa bao giờ thấy Man Utd chơi tập trung đến vậy trong đêm đó tại Old Trafford."

    "Chúng tôi đã nghiên cứu cả tuần cùng Sir Alex để tìm ra những điều mà mình cần phải làm. Chúng tôi biết rõ những gì mà mình cần phải làm. Sẽ chẳng bao giờ có một cách cụ thể nào để kém Messi, đơn giản đó chỉ là xem ai kém cậu ấy mà thôi. Rio Ferdinand thời điểm đó đã chơi quá hay. Đơn giản vậy thôi."

    Video trận đấu giữa Man Utd và Barcelona vào năm 2008

    Xú - Thể thao Việt Nam | 08:40 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...