Xin dùng một câu mà giới trẻ hay sử dụng là Pogba đã có tuổi gì mà so với Zidane. Tuy đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2014 rồi vô địch World Cup 2018 nhưng chừng ấy thành tích của Pogba chẳng là gì so với Zidane người từng ghi hai bàn trong trận chung kết World Cup 1998, giành QBV World Cup 2006, vô địch Euro 2000, có bàn thắng đẹp nhất lịch sử Champions League (cũng là ghi trong trận chung kết) cùng hàng loạt vinh quang lừng lẫy khác trong màu áo Juventus hay Real Madrid để sánh vai huyền thoại. Trong khi đó ở thời điểm hiện tại Pogba đang chật vật tìm lại chính mình ở Man United. Vài nét so sánh vậy thôi để thấy rõ Pogba muốn sánh ngang với Zidane thì còn phải cố gắng dài dài.
Để làm nên tượng đài một Zidane vĩ đại như thế, cần lắm những màn trình diễn thượng thừa trên sân cỏ. Với giới mộ điệu, Zidane luôn là nghệ sỹ bậc thầy khi có trái bóng trong chân. Những cú xoay người, lừa bóng, dẫn banh, vô-lê đã trở thành thương hiệu. Nhưng dù là một người luôn có những pha bóng tinh tế và đẳng cấp thì bất cứ lúc nào người ta cũng vẫn nhận ra sự nghiêm túc của Zidane với trái bóng. Phong cách chơi có thể là nghệ sỹ nhưng đó là kết tinh từ sự lao động nghiêm túc, cần cù. Zidane tôn trọng quả bóng, tôn trọng công việc, tôn trọng đối thủ và tôn trọng khán giả. Đó là nền tảng để làm nên một nhân cách lớn.
Và đó là sự khác biệt lớn của Pogba lúc này. Anh tài năng có thừa nhưng ở Pogba vẫn còn chút gì đó là rào cản để ngăn anh trở thành một ngôi sao lớn. Trong trận đấu Everton, Paul Pogba đã có màn trình diễn chấp nhận được. Nhưng một pha đá 11m điệu đà và thêm lần mất bóng gián tiếp khiến đội nhà chịu bàn thua đã khiến Pogba bị trừ điểm nghiêm trọng. Với pha lấy đà đá 11m (chẳng hiểu theo phong cách gì) còn lâu hơn Usain Bolt chạy 100m, Pogba dường như xem thường đối thủ và tự tin thái quá ở mình. Chẳng lẽ với tư cách là một cầu thủ Man United, anh không hiểu mình đang chịu sức ép ra sao? Cuối cùng pha đá 11m ấy chỉ mang đến trò cười cho người xem (nếu không có cú đá bồi thành công thì càng tệ) và gây ức chế cho các Manucians mà thôi.
Rồi sau đó, cũng chính Pogba với một pha biểu diễn không đúng lúc khi xung quanh anh có tới 3 cầu thủ Everton khiến bóng rơi vào chân đối phương và rồi Chris Smalling phải phạm lỗi dẫn đến một bàn thua. Rất may Man United vẫn thắng 2-1 nhưng họ đã trải qua những giây phút nghẹt thở trước sự quyết tâm của đối thủ. Và cũng đừng quên rằng đây không phải là lần đầu Pogba biểu diễn khiến đội nhà chịu bàn thua. Rõ ràng ngôi sao người Pháp này quá tự tin vào bản thân mình dù khả năng… vẫn còn giới hạn.
Lịch sử Man United không thiếu những ngôi sao xuất chúng và có cá tính. Ví như King Eric Cantona chẳng hạn. Nhưng dù Cantona có ngông đến chừng nào thì người ta vẫn yêu mến và thông cảm bởi đơn giản ông phủ cái bóng quá lớn lên Old Trafford (và cả bóng đá Anh thời điểm ấy). Còn Pogba bây giờ bị đánh giá như một thanh niên chưa trưởng thành, tài năng có đó nhưng thích phô trương, khoe mẽ và chứng tỏ mình đã lớn dẫu thực tế vẫn chưa hề lớn.
Thế giới đánh giá Pogba là một trong những tài năng xuất sắc. Man United chọn anh là niềm hy vọng cho tương lai. Nhưng Old Trafford cần một người đàn ông đích thực chứ không phải cậu thanh niên mãi chưa trưởng thành. Và nếu không biết tôn trọng quả bóng – cái nghiệp mình đã chọn – thì tài năng của Pogba sớm muộn gì cũng thui chột mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam