MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Paul Pogba, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ?

    13:40 Thứ sáu 20/04/2018

    Trận đấu với Bournemouth mới đây thêm lần nữa chứng minh Paul Pogba chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ. Không ai mua ngôi sao như thế với giá 89 triệu bảng.

    Paul Pogba kết thúc trận đấu với Bournemouth bằng màn trình diễn rất bắt mắt. Tuy nhiên, nhìn điệu bộ muốn được thế giới thừa nhận của Pogba sau khi rời sân mà cảm thấy buồn hơn là phấn khích.

    Buồn vì Pogba có hay cỡ Messi hay Ronaldo trước Bournemouth cũng vô nghĩa. Lý do là Man City đã vô địch Premier League, và thời khắc người ta cần Pogba nhất thì anh lại chơi dở tệ.

    Paul Pogba, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ? - Bóng Đá

     Pogba chưa thể làm hài lòng huấn luyện viên Mourinho. Ảnh: Getty Images.

    Thời gian càng trôi qua, người hâm mộ càng nhận ra Pogba chỉ là cầu thủ lớn ở những trận đấu nhỏ. Những thống kê thuyết phục sau sẽ chứng minh nhận định này.

    Tại Premier League 2017/18, Pogba in dấu giày vào 15 bàn thắng (5 bàn, 10 kiến tạo). Tuy nhiên, có tới 73,4% đóng góp của Pogba đến trong những trận đấu mà đối thủ của anh chỉ là nhóm 13 CLB nằm ngoài top 7 Premier League.

    Pogba chỉ trải qua đúng 2 trận đấu lớn ấn tượng. Anh đóng góp 2 đường kiến tạo thành công trước Arsenal vòng 15 và ghi cú đúp vào lưới Man City mới đây.

    Thống kê từ Opta cho thấy trong những trận đấu với nhóm 13 CLB ngoài top 7, Pogba thực hiện trung bình 1,5 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn (từ chuyên môn gọi là key pass). Trong khi đó, tỷ lệ key pass của Pogba ở những trận đối đầu nhóm đại gia là 0,3 lần/trận.

    Tỷ lệ đi bóng thành công của Pogba trước các đội bóng nhỏ là 66%, trước các đội bóng lớn chỉ là 42%. Pogba chuyền thành công 84% trước những đối thủ nhỏ và thực hiện 75% đường chuyền thành công trước các ông lớn.

    Paul Pogba, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ? - Bóng Đá

     Paul Pogba thể hiện cái tôi quá lớn. Đồ họa: Minh Phúc.

    Toàn bộ các chỉ số tạo nên cầu thủ giỏi của Pogba đều chỉ đẹp trước nhóm tí hon Premier League và trở nên xấu xí khi đối đầu những ông lớn.

    Tại các giải vô địch quốc gia (bao gồm cả Serie A lẫn Premier League), trung bình mỗi trận Pogba có 0,4 lần in dấu giày vào các bàn thắng - tính cả ghi bàn lẫn kiến tạo.

    Trong khi đó tại Champions League - sân chơi đòi hỏi đẳng cấp của những ngôi sao và cũng là đấu trường đánh giá trình độ thật của nhiều cầu thủ - tỷ lệ đóng góp của Pogba giảm xuống còn 0,2 lần ghi dấu ấn/trận. Nếu chỉ tính riêng trong màu áo MU, Pogba mới để lại một dấu ấn duy nhất tại Champions League với đường kiến tạo thành bàn trước CSKA Moscow diễn ra ngày 12/05 năm ngoái.

    Toàn bộ thống kê trên lột trần đẳng cấp thật sự của Pogba - một cầu thủ có thể vẽ vời rất đẹp mắt trước những đội bóng mà anh không phải chịu nhiều áp lực, nhưng lại tậm tịt, lờ đờ trước những đối thủ lớn.

    Oái oăm ở chỗ, với mức giá lên tới 89 triệu bảng, MU cần Pogba phải đá hay trước những ông lớn. Nếu chỉ chơi tốt trước những CLB nhỏ, cầu thủ trị giá 10 triệu bảng cũng có thể làm được.

    Vấn đề là Pogba không bao giờ dám đối diện thực tế này. Anh luôn đòi hỏi thế giới phải ngắm nhìn mình, người hâm mộ phải tán tụng mình, CLB chủ quản phải trả cho anh mức lương cao nhất. Ảo tưởng về năng lực không phải là tội. Tuy nhiên, sự ảo tưởng đó mà tự cho phép bản thân quyền đỏi hỏi được đối xử như siêu sao, thì đích thị là tội lớn.

    Kiều Phong | 12:00 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...