MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Paul Gascoigne - Thiên tài nát rượu (Phần 3): Hóa điên

    13:57 Thứ ba 04/07/2017

    BongDa.com.vn Paul Gascoigne không chỉ mắc chứng nghiện rượu, ông còn đối mặt với ám ảnh ký ức đến mức trầm cảm và không ít lần nổi điên.

    Các bạn có thể xem lại:

    Phần 1: Tuổi xế chiều tan hoang

    Phần 2: Không lối thoát

    Gần đây, báo giới Anh một phen xôn xao với tin Aaron Lennon bị cảnh sát bắt giữ vì chứng trầm cảm nặng. Huyền thoại Manchester United, Ryan Giggs cũng từng đối mặt với áp lực khủng khiếp sau khi rời đội bóng.

    Giggs chia sẻ: “Sự nghiệp cầu thủ và HLV của tôi tại M.U đã kết thúc vào mùa hè năm ngoái. Khi đó tôi đã quyết định gặp bác sĩ tâm thần để học cách đối phó tốt nhất. Những gợi ý từ ông ấy đã giúp tôi thích nghi tốt với cuộc sống không có M.U, đội bóng tôi đã gắn bó từ năm 14 đến 42 tuổi.” Nhưng vấn đề của Giggs hay Lennon chỉ là áp lực công việc và muốn tìm cơ hội cho bản thân.

    Paul Gascoigne - Thiên tài nát rượu (Phần 3): Hóa điên - Bóng Đá

     Gascoigne một thời huy hoàng.

    Cả hai hiện đã bình tâm và trở lại với cuộc sống thoải mái như trước. Vấn đề của họ cũng chưa thấm tháp gì với chứng trầm cảm kinh niên mà Gascoigne mắc phải. Đáng buồn thay, ông không có cơ hội thoát khỏi nó như Giggs khi luôn bị báo chí soi mói trong từng khoảnh khắc xuất hiện ở nơi công cộng.

    Năm 1998 là lần đầu tiên truyền thông được biết đến chứng nghiện rượu nặng của Gascoigne. Đó là một vụ ‘scandal’ chấn động bóng đá Anh thời bấy giờ, cái tên Gascoigne tràn ngập trên các mặt báo khi ông vẫn còn là tuyển thủ Anh. Việc bị báo chí ‘tấn công’ dồn dập càng khiến Gascoigne khủng hoảng, chứng trầm cảm trước đó của ông càng chuyển biến theo hướng xấu đi. 

    Theo những gì báo chí Anh ghi lại, Gascoigne nốc một lúc 32 ly rượu mạnh rồi gục tại chỗ trong quá bar. HLV Bryan Robson thậm chí đã phải có mặt tại hiện trường rồi đưa Gascoigne vào bệnh viện Priory. Đây là bệnh viện nổi danh chuyên điều trị các bệnh lý thần kinh cho giới ngôi sao, người nổi tiếng.

    Kể từ đó, Gascoigne trở thành ‘khách hàng thân thiết’ của Priory vì chứng nghiện rượu và tâm lý bất ổn. Không những vậy, ngoài nghiện rượu, Gascoigne còn nghiện nhiều thứ khác như thuốc lá, cờ bạc, thức uống chứa chất kích thích. Có lẽ vì bị kích thích quá nhiều, đầu óc của Gascoigne đã liên tục bị tổn thương và phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc giảm đau. Cuối cùng, ông nghiện thêm cảm giác dễ chịu mà các loại thuốc này mang lại.

    Paul Gascoigne - Thiên tài nát rượu (Phần 3): Hóa điên - Bóng Đá

     Nhưng nhanh chóng tàn phan theo năm tháng.

    Năm 2004, sau một thời gian dài bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi những năm tháng vinh quang rồi trượt dài với rượu, Gascoigne quyết định thay đổi. Đầu tiên, ông đòi đổi tên, muốn thoát khỏi chữ ‘Paul’ đã gắn ông trong suốt thời gian vinh-nhục của quá khứ. Tuy mức giá đổi tên ở thời điểm đó chỉ là 24,99 bảng, Gascoigne cuối cùng bỏ ý định này và giữ nguyên họ tên vì không… thích đổi nữa.

    Thay vào đó, ông bắt đầu ‘bán’ những câu chuyện của đời mình bằng cách viết tự truyện. Hunter Davies là người chấp bút cho Gazza hoàn thành quyển tự truyện ‘Gazza: Câu chuyện đời tôi’ năm 2004. Năm 2006, đến lượt quyển tự truyện thứ hai mang tên ‘Gazza: Chiến đấu với những con quỷ trong tôi’ được ra đời. 

    Cũng nhờ hai quyển tự truyện này, NHM và truyền thông mới biết được thế giới nội tâm của Gascoigne đã bị tàn phá nặng nề thế nào. Ông nghiện mọi thứ có thể, kể cả những viên kẹo hoặc bất thình lình nổi điên sau khi uống một chút rượu.

    Gascoigne cũng có thể nhập viện bằng những lí do hết sức khó tin, đơn cử là năm 2015. Ông gọi bánh mì, thịt nguội và chút rượu vào phòng khách sạn Champneys Forest Mere ở Liphook, Hampshire. Tuy nhiên, các nhân viên sau đó phát hiện Gascoigne say mèm nằm bất động, tay chảy đầy máu vì vết cắt của con dao. Hỏi ra mới biết, trong cơn say, Gascoigne đã tự đâm vào tay mình. Cuối cùng, ông đón Giáng sinh năm ấy một mình trong bệnh viện.

    Paul Gascoigne - Thiên tài nát rượu (Phần 3): Hóa điên - Bóng Đá

     Vẻ ngoài xơ xác khó tin của Gasoigne ở thời điểm hiện tại.

    Trước đó, Gascoigne cũng từng nhập viện vì uống hơn 10 lon Red Bull một lúc. Một lần, trong cơn cuồng trí, ông gọi cho bố mình và thông báo sẽ đánh cờ với những vị cựu tổng thống Mỹ George Bush và Bill Clinton.

    Báo chí cũng ghi lại một câu chuyện đáng thương hơn đáng trách của Gascoigne. Ông có những con vẹt đồ chơi và luôn nghĩ rằng chúng là những người bạn thân thiết của mình. Các nhân viên điều trị đã thu âm lời thoại rồi đưa vào những con vẹt này để giúp Gascoigne đỡ buồn. Nhưng ông tin rằng chúng là những con vẹt thật, thậm chí biết nói, biết tâm sự với ông. Trong những lúc thần trí không minh mẫn, Gascoigne cũng thổ lộ nhiều câu chuyện nửa thật nửa mơ với những ‘người bạn’ này của mình.

    Năm 2016, Gascoigne xuất hiện gầy gò không sức sống khi bước xuống một chiếc taxi. Trên người ông chỉ là một chiếc áo choàng ngủ cũ kỹ và gương mặt hốc hác đến lạ. Tay cầm rượu, miệng ngậm thuốc lá và chân không mang giày, Gascoigne trong bộ dạng của kẻ điên một lần nữa trở thành đề tài chế giễu của cánh truyền thông và những người ghét mình. Nhưng mấy ai hiểu một người đàn ông đã mất tất cả tiền tài, danh vọng lẫn sự minh mẫn như Gascoigne. Cũng chẳng ai biết ông đã đau khổ thế nào trong những lần vật vã giữa căn phòng lạnh lẽo và tồi tàn.

    Liệu có ai từng thắc mắc về bạn bè, người thân, vợ con của Gascoigne đã ở đâu trong 20 năm nghiện rượu của ông? Mời các bạn đón đọc phần cuối để tìm ra đáp án.

    Video Paul Gascoigne - Thiên tài nát rượu

    Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 13:40 04/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...