MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Patrice Evra đã đúng, Man Utd không cần Van de Beek

    15:05 Thứ năm 05/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Quỷ đỏ từng hứng chịu chỉ trích vì cho rằng đội bóng cũ của anh không cần Donny van de Beek.

    Tiền vệ người Hà Lan cập bến Old Trafford với rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên anh vẫn chưa thể “đóng đinh” một suất đá chính trong đội hình của Man Utd. Dù thể hiện khá ấn tượng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Patrice Evra vẫn cho rằng Van de Beek không phải là cầu thủ mà đội bóng cũ của anh cần.

    Phát biểu của cựu danh thủ người Pháp đến sau trận hòa 0-0 của Man Utd trước Chelsea: “Tôi rất muốn thấy cậu ấy chơi cho United như cách từng chơi cho Ajax, nhưng vấn đề là cậu ấy có thể đá chính bao nhiêu trận mùa giải này? Đó là lý do tôi nói chúng ta không cần cậu ấy. Van de Beek có xuất sắc hơn Paul Pogba không? Không. Có hơn Bruno Fernandes không? Không.

    Patrice Evra đã đúng về Van de Beek - Bóng Đá

     Van de Beek nhận nhiều sự kỳ vọng.

    Tôi không hài lòng khi thấy cậu ấy dự bị, tôi thông cảm với cậu ấy. Nếu đến một CLB mới với giá 40 triệu euro, tôi sẽ mong đợi nhiều hơn.”

    Rạng sáng nay, Man Utd đã để thua đầy bạc nhược trên sân của Istanbul Basaksehir. Van de Beek được trao suất đá chính, tuy nhiên anh không để lại nhiều ấn tượng. Rất may cho cầu thủ người Hà Lan, các đồng đội của anh, đặc biệt là hàng phòng ngự trải qua ngày thi đấu thảm họa, vì vậy màn trình diễn của Van de Beek có thể sẽ không bị “soi” quá kỹ.

    Cầu thủ 23 tuổi thực chất là một tiền vệ tấn công, và chơi thăng hoa nhất trong vai trò “số 10” hoặc “số 8”. Tuy nhiên HLV Solskjaer đã xây dựng lối chơi lấy Bruno Fernandes làm hạt nhân, Van de Beek buộc phải chơi vị trí khác không phải sở trường của anh. Trước Istanbul, ngôi sao người Hà Lan được bố trí đá lệch trái. Có thể thấy cựu sao Ajax không có được sự tự tin cao nhất, cũng như thiếu ý tưởng mỗi khi sở hữu bóng.

    Patrice Evra đã đúng về Van de Beek - Bóng Đá

    Van de Beek chơi không đúng sở trường. 

    Cựu tuyển thủ Hà Lan Jimmy - Floyd Hasselbaink, cũng đồng tình với Evra: “Van de Beek là một tiền vệ tấn công, điểm mạnh của cậu ấy là xâm nhập vòng cấm và kết thúc mọi thứ, ghi bàn hoặc kiến tạo như Bruno Fernandes. Nếu phải cạnh tranh với Fernandes, anh ấy sẽ phải dự bị, đúng không?”

    Van de Beek chỉ có 61 phút xuất hiện trên sân trong trận thua Istanbul, sau đó bị thay ra bởi Paul Pogba. Tài năng của tiền vệ người Hà Lan là không phải bàn cãi, nhưng làm thế nào để phát huy nó là một bài toán đau đầu với Solskjaer.

    Hành trình gia nhập Man Utd của Van de Beek

     
    Endo | 14:35 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...