MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Parma: Sự trở lại của một thế lực

    10:01 Thứ năm 26/07/2018

    BongDa.com.vn Như vậy, Parma đã xuất sắc giành chiếc vé thăng hạng trực tiếp để trở lại với sân chơi số một tại nước Ý.

    Đây là một kết quả quá bất ngờ nếu biết rằng chỉ 4 năm trước đây, câu lạc bộ này đã chính thức tuyên bố phá sản và bị giáng xuống thi đấu ở hạng nghiệp dư, Serie D.

    Sự trở lại của thế lực một thời bóng đá Ý đang khiến các Tifosi háo hức chờ đợi thời điểm khai màn của Serie A mùa bóng 2018 – 2019.

    Những ai yêu mến Serie A không ai không biết đến Parma. Đây là một trong những đội bóng có truyền thống lịch sử và giàu thành tích nhất ở đất nước hình chiếc ủng (xét những danh hiệu ở đấu trường châu Âu, Parma là câu lạc bộ giàu thành tích thứ 4 nước Ý, sau 3 "ông lớn" Milan, Juventus và Inter).

    Parma: Sự trở lại của một thế lực - Bóng Đá

    Parma từng là một thế lực của bóng đá Châu Âu. 

    Trong khoảng thời gian từ năm 1992 cho đến 2002, Parma được xếp vào nhóm "7 chị em" của Serie A bên cạnh các câu lạc bộ Juventus, AC Milan, Inter, Napoli, Fiorentina và AS Roma. Đây là giai đoạn mà Serie A luôn được xem là giải đấu số 1 thế giới bởi sự cạnh tranh quyết liệt trong cuộc chiến giành Scudetto.

    Mặc dù chưa từng 1 lần vô địch Serie A (vị trí cao nhất ở Serie A trong lịch sử câu lạc bộ chỉ là vị trí thứ nhì ở mùa giải 1996-1997), nhưng ở thời điểm đó Parma vẫn luôn được đánh giá là một trong những đội bóng hàng đầu của thế giới.

    Không chỉ bởi những danh hiệu mà họ đã giành được (gồm 3 Coppa Italia, 1 Siêu cúp nước Ý, 2 cúp UEFA, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp C2), mà còn cả cái cách họ đã đánh bại các đội bóng hàng đầu thế giới giai đoạn này.

    Chứng kiến sự bất lực của “gã đầu bạc” Marcello Lippi, một kẻ luôn có thừa sự "cáo già" và toan tính cùng với "tam tấu" tấn công lừng danh bên phía Juve, bao gồm cả Gianluca Vialli, Fabrizio Ravinelli và Roberto Baggio trong hai trận chung kết lượt đi, lượt về của UEFA cup mùa bóng 1994 – 1995, mới thấy được sức mạnh thực sự của đội bóng đến từ xứ Emilia-Romagna.

    Thành công và danh tiếng đã khiến Parma thời điểm đó trở thành nơi có sức hút khó cưỡng đối với các ngôi sao hàng đầu của thế giới.

    Parma: Sự trở lại của một thế lực - Bóng Đá

    Những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Hristo Stoichkov từng xem Parma là điểm đến đáng mơ ước. 

    Với sự đầu tư mạnh mẽ của nhà Tanzi,  rất nhiều ngôi sao tiếng tăm đã cập bến đội bóng, từ Hristo Stoichkov, Faustino Asprilla, Gianfranco Zola, Nestor Sensini cho đến những hảo thủ như Thuram, Chiesa, Crespo, Fabio Cannavaro … bên cạnh Gigi Buffon, một sản phẩm ưu tú từ lò đào tạo trẻ câu lạc bộ.

    Thế nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", sau quãng thời gian thành công, câu lạc bộ bước dần vào giai đoạn khủng hoảng và đi xuống. 

    Đội bóng giàu truyền thống của Italy đã không thể tìm ra “Mạnh Thường Quân” để chi trả cho món nợ 22,6 triệu euro. Ngày 22/6/2015, câu lạc bộ Parma chính thức tuyên bố phá sản và bị giáng xuống thi đấu ở hạng nghiệp dư – Serie D. 

    Parma: Sự trở lại của một thế lực - Bóng Đá

    Năm 2015, CLB Parma chính thức tuyên bố phá sản và bị giáng xuống hạng nghiệp dư.  

    Nỗi đau, sự tức giận của các CĐV Parma khi đó thật không có cụm từ nào có thể diễn tả được. Từ vị thế của một trong những đội bóng mạnh không chỉ ở nước Italy, mà còn trên cả bình diện Châu Âu, giờ đây họ phải chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu tại một hạng đấu nghiệp dư với những điều kiện về vật chất hết sức thiếu thốn.

    Trong mùa giải phải chơi tại Serie D, đã có thời điểm Parma gặp khó khăn tới nỗi không thể thuê lực lượng an ninh sân vận động trong ngày thi đấu và đành chấp nhận chơi bóng trên sân không người.

    Họ thậm chí đã phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính tự nguyện của nhiều câu lạc bộ Serie A khác để có xe buýt di chuyển trong các trận sân khách.

    Trong hoàn cảnh đó, ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội trở lại sân chơi danh giá nhất nước Italy.

    Parma: Sự trở lại của một thế lực - Bóng Đá

    Các cầu thủ Parma đã tạo ra một chuyến hàng trình ngoạn mục trong lịch sử bóng đá Italy. 

    Thế nhưng những điều có lẽ chỉ có trong giấc mơ lại được các cầu thủ Parma thực hiện bằng những nỗ lực phi thường và không biết mệt mỏi. Họ đã tạo ra một trong những chuyến hành trình trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Italia khi thăng liền 3 hạng trong 3 mùa giải.

    Chuỗi thành tích ấn tượng đó bắt đầu từ chức vô địch hạng nghiệp dư Serie D, cho đến hạng nhì Serie C và kết thúc bằng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của Serie B.

    Chưa biết mùa tới Parma có trụ lại được tại giải đấu cao nhất Italy hay không. Bởi ngoài những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, sự thiếu chiều sâu và chất lượng của đội hình hiện có, đội bóng còn vấp phải một trở ngại rất lớn khi tiền đạo Emanuele Calaio của Parma bị cấm thi đấu 2 năm vì bán độ dàn xếp tỉ số ở trận Parma gặp Spezia vào ngày 16/05/2018.

    Parma: Sự trở lại của một thế lực - Bóng Đá

    Emanuele Calaio bị cấm thi đấu 2 năm vì bị buộc tội dàn xếp tỷ số. 

    Bản thân câu lạc bộ cũng bị trừ 5 điểm trước khi Serie A 2018-19 khởi tranh kèm theo khoản tiền phạt 20.000 euro.

    Tất nhiên, vụ việc vẫn đang được phía Parma kháng cáo. Dẫu vậy các cổ động viên hãy cứ yên tâm, bởi đội bóng dù mang danh nghĩa tân binh nhưng vẫn là gương mặt đáng gờm tại Serie A, không chỉ vì truyền thống mà còn bởi tiềm lực tài chính mạnh mẽ đang có.

    Nếu được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhà tài phiệt Trung Quốc Jiang Lizhang, biết đâu chừng họ sẽ làm được những điều vượt quá sự mong đợi, giống như cách mà họ đã tạo ra một trong những chuyến hành trình trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Italy.           

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:04 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...