MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Otamendi bị đuổi, Man City ngược dòng nghẹt thở trước Schalke

    05:13 Thứ năm 21/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thẻ đỏ, quyết định tranh cãi từ trọng tài, khoảnh khắc xuất thần.... đều xuất hiện trong 90 phút thi đấu trên SVĐ Veltins-Arena.

    Các nhà ĐKVĐ Premier League, Man City tự tin hướng đến một chiến thắng trước Schalke 04 trong khuôn khổ vòng 16 đội Champions League. Phong độ cao, dàn hảo thủ chất lượng cùng lịch sử thành tích đối đầu đều nghiêng về phía đội chủ sân Etihad.

    Trong khi đó, đại diện Bundesliga đang trải qua chuỗi trận tệ hại ở giải quốc nội. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đoàn quân HLV Domenico Tedesco bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều.

    sau trận - Bóng Đá

    Aguero mở tỉ số trận đấu ở phút 18.

    Chiến lược gia Pep Guardiola tung ra sân 11 cái tên gần như mạnh nhất của mình vào thời điểm hiện tại với các ngôi sao tấn công nổi bật như Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, David Silva hay Raheem Sterling.

    Do đó, đội bóng nước Anh tràn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Schalke. Những mảng miếng tấn công ở hành lang hai biên rồi căng ngang vào vòng 5m50 được Man City triển khai thường xuyên.

    sau trận - Bóng Đá

    Nabil Bentaleb lập cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền.

    Sức ép liên tục được tạo ra về khung thành của thủ môn Ralf Fährmann. Thành quả đã đến ở phút 18 khi người gác đền của Schalke có pha chuyền bóng tai hại giúp Aguero ghi bàn mở tỉ số.

    Tuy nhiên, sau bàn thua có phần đáng tiếc, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và chơi đôi công với Man City. Họ có liền 2 bàn thắng ở các phút 38, 45 đều từ chấm 11m.

    Nicolas Otamendi để bóng chạm tay trong khu cấm địa trước khi Fernandinho phạm lỗi kéo người, khiến nửa xanh thành Manchester bị dẫn ngược 2-1 khi 45 phút đầu tiên khép lại.

    sau trận - Bóng Đá

    Pha ghi bàn đẹp mắt của Sane.

    Kịch bản gần tương tự được lặp lại ở hiệp thi đấu thứ 2 khi Man City chủ động pressing bên phần sân nhà của Schalke. Tuy nhiên, sự đột biến là điều còn thiếu nơi các học trò của Pep. 

    Phía bên kia trận tuyến, đội bóng nước Đức tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kín kẽ với sự hỗ trợ, bọc lót kịp thời từ các trung vệ trước cầu môn Fährmann.

    Diễn biến trận đấu được đẩy lên cao trào sau khi Otamendi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 68. Chỉ còn 10 người trên sân, Man City tỏ ra đuối sức trong các đợt triển khai tấn công. 

    sau trận - Bóng Đá

    Sterling giúp Man City giành chiến thắng kịch tính trên đất Đức.

    Mặc dù thế, Pep cho thấy sự thay người tài tình của mình khi Leroy Sane gỡ hòa 2-2 sau pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Đến phút thứ 90, Sterling ấn định chiến thắng kịch tính cho Man City với pha thoát việt vị thành công của mình.

    Như vậy, đội chủ sân Etihad nắm lợi thế lớn ở trận đấu lượt về với 3 bàn thắng ghi được trên sân Schalke 04.

    Đội hình ra sân

    Schalke 04 (5-4-1): Ralf Fährmann, Matija Nastasić, Salif Sané, Jeffrey Bruma, Bastian Oczipka, Weston McKennie, Suat Serdar, Daniel Caligiuri, Nabil Bentaleb, Hamza Mendyl, Mark Uth.

    Man City (3-2-4-1): Ederson Moraes, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Kyle Walker, İlkay Gündoğan, Fernando Luiz Roza, Sergio Aguero, Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling.

    Tỉ số chung cuộc: Schalke 04 2-3 Man City.

    Anh Nguyễn | 04:45 21/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...