Ít ngày qua, Oscar khiến tất cả phải bất ngờ khi quyết định rời Chelsea để sang chơi bóng ở Chinese Super League trong màu áo CLB Shanghai SIPG dù chỉ mới 25 tuổi. Bản hợp đồng này mang lại cho Chelsea số tiền 52 triệu bảng, riêng Oscar sẽ nhận mức thù lao 400,000 bảng/tuần.
Oscar đã từng là trụ cột trong đội hình của Chelsea nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi HLV Antonio Conte lên nắm quyền. Theo đó, Oscar không có cơ hội ra sân trong hệ thống 3-4-3 mà Conte đang áp dụng. Điều này khiến Oscar cảm thấy rất khó chịu.
Cụ thể, Giám đốc điều hành Shanghai SIPG, ông Sui Guoyang đã hé lộ rằng: "Antonio Conte đã không cho Oscar cơ hội được thể hiện trong sơ đồ 3-4-3. Việc không được ra sân và liên tục ngồi ghế dự bị khiến Oscar cảm thẩy rất tồi tệ. Cậu ấy còn trẻ và muốn được thi đấu. Đó là lý do chính khiến Oscar chia tay Chelsea.
Oscar muốn trở lại đội tuyển Brazil. Một vài đồng hương của cậu ấy đang thi đấu ở Chinese Super League nhưng vẫn được triệu tập vào ĐTQG. Chưa kể, Andre Villas Boas được bổ nhiệm cũng đã tác động không nhỏ tới quyết định gia nhập Shanghai SIPG của Oscar. Cậu ấy hiểu rằng, đây là một CLB có khát vọng rất lớn."
Ông Sui Guoyang cũng thừa nhận, các CLB Chinese Super League buộc phải chi một số tiền khổng lồ để lôi kéo các ngôi sao ở châu Âu sang Trung Quốc chơi bóng. Điều này là hết sức bình thường vì đẳng cấp ở châu Á vẫn còn kém xa so với lục địa già. Vì thế, các CLB Chinese Super League không còn cách nào khác.
Video Oscar khi còn khoác áo Chelsea: