MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Ông Wenger sẽ không có quà chia tay?

    19:19 Thứ sáu 27/04/2018

    Trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà Emirates rạng sáng 27-4 trong khuôn khổ lượt đi bán kết Europa League khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Wenger trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

     

    Cuối mùa giải 2017-2018, ông Wenger sẽ phải nói lời chia tay người hâm mộ và toàn thể thành viên đội bóng Arsenal, nơi mà ông đã gắn bó suốt gần 22 năm trên cương vị HLV, nơi mà ông đã nếm trải những cay, đắng, ngọt, bùi, những lần vỡ òa vì hạnh phúc và những lúc tuyệt vọng bởi thất bại.

    Những cung bậc cảm xúc dâng trào đã len lỏi trong từng bữa ăn, giấc ngủ của chiến lược gia người Pháp khi ông giúp CLB thành London nhiều lần lên đỉnh vinh quang ở các giải đấu quốc nội. Ngoài ra, dưới bàn tay nhào nặn của mình, HLV Wenger đã đào tạo và khai phá khá nhiều tuyển thủ và ngôi sao xuất sắc trên bản đồ bóng đá thế giới.

    Oái ăm thay, khi gánh nặng tuổi tác khiến tư duy chiến thuật bóng đá của HLV 68 tuổi này gần như không còn theo kịp với sự phát triển hiện nay, thời của các nhà quản lý trẻ hơn như Guardiola, Mourinho, Conte hay Pochettino,… được sức thể hiện và tung hoành với tư duy làm bóng đá hiện đại, thì Wenger vẫn "cổ lỗ sĩ" với đấu pháp đã từng làm nên tên tuổi "Pháo thủ" cách đây gần 20 năm, và tất nhiên đó không phải là quyết định đúng đắn ở thời điểm hiện tại.

    HLV Wenger đang trải qua khoảng thời gian cuối cùng cùng đội bóng, nơi ông đã muốn níu kéo để được tại vị lâu hơn, nơi ông chỉ còn một danh hiệu duy nhất để vươn tới nhằm giữ lại niềm tin nơi người hâm mộ "Pháo thủ" - thứ đang dần mất đi và phai nhòa sau 3 mùa bóng chệch choạc, sa sút gần đây. Chắc chắn, hơn ai hết danh hiệu Europa League mùa này có thể được xem là món quà ý nghĩa cuối cùng và ông Wenger muốn dành tặng đến toàn thể fan "Pháo thủ", và đó cũng là điều quý giá mà Arsenal tưởng thưởng cho những hi sinh cao cả mà HLV người Pháp đã cống hiến thời gian qua.

     - Bóng Đá

     

    Dưới con mắt nhìn nhận của HLV Arsene Wenger, các học trò Arsenal mà ông đang dẫn dắt vẫn là những đứa con cưng của mình ở mọi khía cạnh, không phản ứng, không chê trách và luôn bênh vực trước tuyền thông dù phạm sai lầm. Vậy mà Wenger đã phải thốt lên rằng: "Thật tệ hại khi phải hòa Atletico Madrid trong một thế trận như vậy!", ông đã chê trách và chỉ ra hàng loạt yếu điểm của các học trò sau trận đấu, khi họ được chơi trên sân nhà, sớm có lợi thế hơn người, sớm có bàn dẫn trước nhưng lại quá "tệ hại" đến mức bị gỡ trong những phút cuối trận. Sự tức giận đó không phải là điều ngạc nhiên, khi HLV Wenger cố gắng cóp nhặt, nâng niu từng chút cơ hội với mong muốn giành cúp mà học trò của mình thì lại "đạp đổ" mọi hi vọng.

    Trận bán kết lượt đi Europa League rạng sáng 27-4 đã chứng kiến các cầu thủ Arsenal tung ra 28 pha dứt điểm (Atletico chỉ có 8 lần), sự xuất sắc của thủ thành Atletico Madrid, Jan Oblak cũng chỉ có thể cứu vãn 7 lần thua trông thấy, vậy còn 21 cú sút kia sao chỉ có thể đổi lại duy nhất bằng một bàn thắng!? Lí giải điều này, các chuyên gia nhận định và chỉ ra điều sai lầm trong chiến thuật của Wenger chính là cách dùng người ở hàng công, các tiền đạo "Pháo thủ" không thật sự hiệu quả và nhạy bén trông khâu cuối cùng.

    Nhìn vào tỉ lệ toàn trận đấu, với 76% kiểm soát bóng, 28 pha dứt điểm, 762 đường chuyền, 11 quả phạt góc, với độ chính xác vượt qua con số 89,1%, nhưng Arsenal cũng chỉ có thể giành được 1 trận hòa gay trên sân nhà trước Atletico Madrid, số liệu thống kê một lần nữa không thể mô tả đầy đủ cục diện trận đấu. Và HLV Wenger cùng các học trò gần như đang cố "vùng vẫy" trong thời kỳ suy thoái cuối của một "vương triều".

     - Bóng Đá

     

    Vào ngày 2-5 tới, ở trận lượt về trên sân Wanda Metropolitano, HLV Wenger được dự báo sẽ có chuyến đi dễ khó về khi phải chạm trán với một đội bóng đang có phong độ cực tốt trên sân nhà – Atletico Madrid. Để có vé dự tranh chung kết, "Pháo thủ" cần phải có chiến thắng tối thiểu 1-0 hoặc cách biệt 1 bàn ngay trên sân khách, một điều rất khó xảy ra và là một nhiệm vụ bất khả thi đối CLB xứ sương mù.

    Đoàn quân HLV Diego Simeone đang có thành tích bất bại trên sân nhà ở đấu trường La Liga mùa này. Họ có 12 trận thắng và 5 trận hòa, ghi được 28 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần trong 17 trận trên sân Wanda Metropolitano. Với thành tích đáng ngưỡng mộ đó, chắc hẳn HLV Wenger sẽ rất đau đầu để tìm ra phương án thích hợp trong chuyến làm khách sắp tới, có lẽ "Pháo thủ" sẽ phải trông đợi vào sự cầu nguyện của người hâm mộ đội nhà để có được món quà dành tặng cho thuyền trưởng của mình trước lúc ra đi.

    Tường Phước | 16:32 27/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...