MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Ơn giời! Truyền nhân của "vua Kung Fu" đây rồi

    22:41 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, cầu thủ trẻ người Hà Lan, Joshua Zirkzee đã khiến James Rodriguez dính chấn thương trên sân tập vì pha phạm lỗi thô bạo.

    Các cầu thủ Bayern Munich đã xảy ra một số xích mích trong buổi đấu tập diễn ra vào hôm nay. Được biết, James Rodriguez phải nhận sự giúp đỡ của các nhân viên y tế sau khi tiền đạo trẻ, Joshua Zirkzee phạm lỗi với anh và gây chấn thương mắt cá chân phải.

    James đi khập khiễng trong suốt buổi tập sau pha va chạm. Nhưng có vẻ anh vẫn đủ khả năng ra sân trong trận đấu với Nurnberg vào Chủ nhật. Cầu thủ người Colombia phàn nàn với Zirkzee và không chấp nhận lời xin lỗi từ phía tiền đạo 17 tuổi. Tuy nhiên, anh cũng dần nguôi ngoai cơn giận khi ngôi sao người Hà Lan tỏ ra thiện chí hơn.

    Joshua Zirkzee và James Rodriguez choảng nhau - Bóng Đá

     Zirkzee có lối đá rất "rắn".

    Zirkzee là mẫu cầu thủ có lối chơi cực kỳ nguy hiểm. Tiền đạo này từng có hành vi đánh cùi chỏ hai cầu thủ cùng lúc trong chiến thắng 3-2 của Bayern II trước Viktoria Aschaffenburg. Anh cũng lãnh án treo giò 4 trận hồi đầu mùa.

    Mùa trước, Zirkzee bị đuổi khỏi trận chung kết U17 giữa Bayern với Borussia Dortmund vì đá một cầu thủ đội bạn, chiếc thẻ đỏ của anh khiến đội nhà thất bại chung cuộc 2-3.

    Dù thi đấu ở vị trí hộ công, nhưng những gì cầu thủ 17 tuổi thể hiện khiến người ta liên tưởng đến người đồng hương của anh, Nigel de Jong. Cựu ngôi sao Manchester City thi đấu ở vai trò tiền vệ phòng ngự, anh rất nổi tiếng với pha "kung fu" vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Hà Lan năm 2010.

    Trường Sơn | 22:08 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...