MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Ole và 3 'niềm khao khát' sau trận hòa Wolves: Ighalo đang ở đâu?

    11:27 Chủ nhật 02/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy gặp quá nhiều khó khăn khi không nắm trong tay lực lượng mạnh nhất.

    1. "Mad Dog" trở lại

    Sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle United, Manchester United đã gặp tin dữ khi Scott McTominay bất ngờ dính chấn thương. Thậm chí, chàng trai người Scotland được dự báo sẽ ngồi ngoài khoảng 8 tuần. Mặc dù vậy, trang Manchester Evening News cho biết, ngôi sao sinh năm 1996 đang hồi phục một cách thần kỳ và có thể trở lại ngay tháng Hai này.

    Ole và 3 'niềm khao khát' sau trận hòa Wolves: Ighalo đang ở đâu? - Bóng Đá

     McTominay chưa thể tái xuất.

    Nếu số 39 trở lại, tuyến giữa của nửa đỏ thành Manchester sẽ có thêm sức chiến đấu. Bằng lối chơi thông minh và không ngại va chạm của mình, "Mad dog" 23 tuổi nhiều khả năng sẽ giúp cho Bruno Fernandes có thêm nhiều đất diễn hơn nữa. Ở trận đấu gặp Wolves, tân binh của M.U phải chơi lùi sâu để làm nhiệm vụ thu hồi, luân chuyển bóng.

    Đó là điều không ai muốn và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng vậy. Khi đội nhà đối mặt với vấn nạn chấn thương, cựu thuyền trưởng Molde không còn nhiều sự lựa chọn. Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy còn phải đau đầu vì chiếc thẻ đỏ của Nemanja Matic ở trận gặp Manchester City. Đó là lí do vì sao Andreas Pereira có tên trong đội hình xuất phát.

    2. Odion Ighalo sớm "hạ cánh"

    Ở những giờ cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2020, đội chủ sân Old Trafford đã khiến tất cả bất ngờ khi chiêu mộ thành công Odion Ighalo. Bản hợp đồng được mượn về từ Shanghai Shenhua sẽ thay thế cho vị trí của Marcus Rashford. Manchester United sẽ sở hữu một trung phong thực thụ với phong cách chơi bóng mạnh mẽ, độc lập tác chiến tốt.

    Ole và 3 'niềm khao khát' sau trận hòa Wolves: Ighalo đang ở đâu? - Bóng Đá

     "Solsa" chỉ còn có thể đặt niềm tin vào Anthony Martial.

    Đó là động thái cần thiết, nhất là khi người ta chứng kiến Anthony Martial quá "khổ sở" trước hàng phòng ngự của Wolves. Tiền đạo sinh năm 1995 thường xuyên nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, các cầu thủ của đội khách như Willy Boly, Conor Coady tỏ ra quá mạnh mẽ và chắc chắn.

    Chưa kể đó, khả năng tì đè chưa bao giờ là sở trường của cựu sao AS Monaco. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang khao khát Odion Ighalo đáp chuyến bay đến nước Anh hơn bao giờ hết. Đến lúc đó, M.U sẽ có một "địa chỉ" cụ thể cho những đường chuyền. Mặc dù vậy, không biết chiến lược gia người Na Uy phải chờ đợi đến bao giờ.

    3. Một ngôi sao chạy cánh

    Sau thời của những Cristiano Ronaldo hay Luis Nani, nửa đỏ thành Manchester đã không còn cầu thủ chạy cánh nào sáng giá. Đó là một nhân tố giàu kỹ thuật, có khả năng xử lý cá nhân ấn tượng và tốc độ cực kỳ đáng gờm. Vào lúc này, chỉ có Marcus Rashford là cái tên tiệm cận đẳng cấp của các đàn anh. Thế nhưng, một mình số 10 của Quỷ đỏ là chưa đủ.

    Ole và 3 'niềm khao khát' sau trận hòa Wolves: Ighalo đang ở đâu? - Bóng Đá

     Ngoài tốc độ, Daniel James thua thiệt các đối thủ gần như ở mọi mặt.

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 vừa qua, M.U mang về Daniel James để phục vụ cho triết lý phòng ngự phản công của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Mặc dù vậy, lối chơi của cựu sao Swansea City lại tỏ ra đơn điệu. Tất cả những gì tuyển thủ Xứ Wales làm được đó là tăng tốc, sau đó tung ra những đường tạt bóng... thiếu chính xác vào trong vòng 16m50.

    Vì lẽ ấy, "Solsa" có thể phải cần thêm một ngôi sao chạy cánh để tạo sự đột biến trong lối chơi. Thực tế cho thấy, đội chủ sân Old Trafford từng nhắm đến không ít cầu thủ nổi bật. Đáng chú ý nhất trong đó là trường hợp của Jadon Sancho. Nhiều khả năng sau mùa giải 2019/20 này, thần đồng người Anh sẽ chia tay Borussia Dortmund để hồi hương thi đấu.

    Xem bàn thắng của Bruno Fernandes trong màu áo ĐTQG: 

    Giang Nam | 10:57 02/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...