Mùa hè vừa qua, thương vụ Wilfried Zaha đến Arsenal đã khiến báo giới tốn vô vàn giấy mực. Rõ ràng sau mùa giải 2018/19 thành công với Crystal Palace, vị thế của Zaha trên thị trường chuyển nhượng đã khác hơn rất nhiều.
Từng có thời điểm, cầu thủ 26 tuổi được định giá lên tới 80 triệu. Điều này quá khác biệt so với thời điểm anh còn phải "sống trong địa ngục" ở Manchester United khi không được trọng dụng.
Và mới đây, Zaha đã chia sẻ về cuộc sống tại Old Trafford trong quá khứ của mình. Dưới đây là những phát biểu của anh được Express dẫn lời:
"Tôi đã phải đối mặt với điều đó năm 19 tuổi."
"Tự vật lộn ở Manchester, không có một ai ở gần cả."
"Giống như các cầu thủ khác, tôi cũng không được cấp phương tiện di chuyển. Chúng tôi chẳng được cấp gì."
"Tôi một mình sống trong địa ngục đó, phải xa cách gia đình mình. Khi ấy tôi nghĩ, 'nếu điều này còn không thể giúp mình mạnh mẽ, vậy thì cái gì mới có thể?'."
"Ở United dù có tiền, thế nhưng tôi vẫn thấy thật mệt mỏi và ngột ngạt."
Ở một diễn biến khác, câu chuyện về khả năng Harry Kane chuyển tới Manchester United thi đấu bỗng dưng trở thành đề tài rất nóng trong vài ngày trở lại đây. Tuy nhiên theo cựu danh thủ Jamie O’Hara, Kane không nên tới Man Utd.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: